Viết nhật ký MC không phải là quyết định dễ dàng với mình, mình mới tham gia DD này nhưng mình đã được chia sẻ rất nhiều thông tin hữu ích, mình không có ai nói chuyện chia sẻ về việc này, những bức xúc, ấm ức để mãi trong lòng mình sẽ strees nặng lắm đây, nên mình quyết định viết nó ra, BS có khuyên rằng mình cần phải sống thoáng hơn, nếu để bị ức chế thần kinh lâu ngày thì đấy chính là khả năng cao nhất dẫn đến vô sinh.
Tối qua mình đi làm 8h30 mới về đến nhà, đã ăn cơm, cả ngày ngồi nắng mệt :( thế mà về đến nhà, bà MC nhìn thấy mình phát quát luôn vào mặt mình.
MC: Từ giờ chúng mày đừng có mà mua thịt lợn về nữa nhá, tai xanh chết người đấy!
CM: Mẹ đi mà bảo với AC ấy, con có bao giờ ăn thịt lợn đâu
MC: Chúng mày không mua thì nó không ăn.
M: im lặng mà tức lắm.
Sáng nay.
MC: Đi chợ mua 1kg thịt lợn về kho 1 nồi cơm điện đầy ụ. potay