Mẹ đang bế tắc lắm mẹ vừa biết mẹ có con,mẹ chưa tốt nghiệp mẹ còn đang học,con là kết quả của những tháng ngày mẹ chạy theo bố con,mẹ yêu bố con mẹ rất yêu,nhưng mẹ k biết bố con có yêu mẹ không nữa.Mẹ mù quáng con nhỉ ? Khi mẹ hỏi bố con bố con đinh như nào bố con nói k có dự định gì cả vì có nhiều việc phải lo,mẹ khóc vì tủi thân vì nghĩ bố con k cần con,k yêu mẹ.Mẹ tự ái nói rằng vậy thì k cần bố con có trách nhiệm với mẹ con mình.Mẹ xin lỗi con mẹ ích kỷ quá,mẹ biết bố con vừa trải qua 1 khó khăn về kinh tế quá lớn có thể mất nghề,giờ k đủ kinh tế để tổ chức đám cưới.Mẹ k biết phải làm sao nữa,mẹ k biết phải chăm sóc như thế nào thì con mới tốt nữa,mẹ bị ốm nghén chẳng ăn uống dc gì mẹ lúc nào cũng trong tình trạng đau đầu mệt mỏi chỉ muốn ngủ thôi.Nhưng mẹ còn phải đi học mẹ phải cố gắng để dung hoà mọi việc cho tốt.Nhiều lúc mẹ thấy tủi thân vì nhiều bà mẹ mang bầu dc gia đình,chồng quan tâm lo lắng,còn mẹ mẹ chỉ có 1 mình nên mẹ phải thật mạnh mẽ.Mẹ sẽ k buồn đâu,mẹ sẽ cười thật tươi mỗi ngày.
Con yêu ngoan nhé mẹ sẽ cố gắng để chăm sóc con thật tốt,có con trên cuộc đời này là điều hạnh phúc nhất mà mẹ có,dù biết trước mắt mẹ còn rất nhiều khó khăn,con yêu khoẻ mạnh để mẹ có thêm động lực vượt qua nhé !