Già rồi mà vẫn còn học, học riết mà chị nhà thấy sợ (sợ con gái học mãi rồi ế :(). Cơ mà vẫn còn nhiều thứ chưa học quá (cả công khai lẫn giấu giếm) nên lại lóc cóc ôm balo lên đường chinh chiến.


Sự là năm nay bạn đã 28 cái xuân xanh (nghe các cụ nói thì tuổi ta của bạn đã 29 dzồi), cứ lú mặt ra khỏi cửa phòng là ai cũng hỏi han chồng con các kiểu, sau đó lại giới thiệu sui gia mai mối các kiểu. Không biết mai giỡn hay mai đùa chứ bạn nghe xong thấy hao tổn nơ ron thần kinh quá 8-|. Chị nhà bạn cũng lung lay dữ dội, kiểu con gái nhà người ta nhỏ hơn mà con cái đầy đàn, còn bạn cứ phơi phới như gái còn teen, sắp đem về muối dưa được rồi. Bạn thì thấy bạn vẫn còn trẻ (đi ra đường không ai nghĩ 28 tuổi mờ), còn học được, còn phấn đấu (không biết sau này có hối hận như 1 vài người không, nhưng hiện tại thì vẫn lý tưởng phơi phới) nên bạn phải lên dây cót để bản thân không bị lung lay khi mỗi ngày đối diện ánh mắt "sao chưa lấy chồng đi?" của chị lớn nhà bạn /:).


Lịch học hành của bạn năm nay sẽ là hoàn thành khóa học nâng cao nghiệp vụ, cày tiếng Anh mỗi ngày và mỗi ngày. Hi vọng cuối năm bạn có thể tham gia thêm 1 khóa học cho ngành mà bạn yêu thích (dù nó chẳng liên quan gì đến công việc bạn đang làm).


Hôm nay bạn cao hứng chạy lên đây làm cái tiêu đề trước, thực ra thì nay cũng có học nhưng không được nhiều, không ghi vào làm gì. Có nơi để ngày ngày chạy vào ghi lại sự nghiệp học hành cũng đỡ làm biếng hơn, hu hu. Mục tiêu là mai dành 2h để luyện tiếng Anh. Cố lên!