Nhật ký hành trình nộp đơn...tìm việc...thử việc...làm việc...
Chào các mẹ, em năm nay 24 t, vừa ra trường, chưa kiếm được việc. Hôm nay em đọc bài hành trình tìm việc của 1 chị trên webtretho mà em thấy khâm phục quá. Chị ấy trong vòng 6 tháng vừa làm part-time, vừa học anh văn dù khởi đầu anh văn của chị ấy thì chỉ là học cho có ở những năm đại học. Vậy mà chị ấy đã đạt được toelf và kiếm được công việc như ý muốn. Rồi...em lại nhìn lại mình... hic. Vì vậy em lập topic này như là nhật ký của em ở ngưỡng cửa bước chân vào đời.:Embarrassment: mà cụ thể ở đây là hành trình tìm việc:>:p
Suốt gần 2 tháng tìm việc, rải đơn, gởi email, nộp online hàng trăm cái mail, gọi phỏng vấn được 2 lần
- Lần 1: nhân viên văn thư. 2 anh chị phỏng vấn, hỏi tùm lum, em trả lời cũng ok hết, mà vấn đề lương thì em với họ ko tìm được tiếng nói chung nên họ bảo 'sẽ gọi điện thông báo sau' :((:((
- Lần 2: là ngày hôm qua, vị trí của em là nhân viên hành chính -nhân sự, phỏng vấn buổi sáng với phòng nhân sự thì ok, buổi chiều với sếp tổng, em mới biết là việc của em phải kiêm luôn thư ký kinh doanh, thư ký hành chính, thư ký ban giám đốc, hỗ trợ sales, tính lương, kế toán, tuyển dụng, điều hành sales, lên kế hoạch, liên lạc đối tác, updates thông tin hàng ngày...lương 2tr/tháng. Rồi em được nhận, em đồng ý làm vì em có ý định học kinh nghiệm vì nếu làm được việc ở đây thì em sẽ học hỏi được rất nhiều
--> hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, ko ai hướng dẫn, ko biết gì về mảng hành chính nhân sự, bảo hiểm xã hội, form văn bản, excel quên gần hết, sàn giao dịch là gì cũng ko biết... Buổi sáng em ngồi đọc mấy cái dự án mà ko hiểu gì hết. Buổi chiều em phải sắp xếp vì chuyển phòng từ tầng 3 xuống tầng 2, sắp xếp tài liệu hết cả buổi.
- Tối nay:
đọc tài liệu về 3 cái dự án bất động sản công ty đang làm
tìm hiểu về bảo hiểm xã hội
xem lại excel
Tạm thời hôm nay đến đây, mai đi làm về sẽ viết tiếp.
Chúc mẹ nào đang làm việc mà em đang làm sẽ cố gắng vượt qua, chinh phục nó.
Bạn em mới động viên em thế này mà em cảm thấy rất xúc động: ' Cố lên Ng, giờ coi như ko còn gì để mất, cứ tới luôn đi, ko biết thì hỏi, sai thì sửa, có sai lần này thì lần sau mới đúng, k biết thì học.' Vâng 'ko biết thì học, sai thì sửa' nha các mẹ hihi mà có điều sai 1 lần thôi, sai 2 lần thì mệt lắm á.