Tính đến nay sau hơn 5 năm ăn học rốt cuộc thì em đã ra trường được hơn 1 năm với cái bằng kỹ sư. Nghe cũng oách.
- Nộp hồ sơ xin việc vào 1 công ty nhà nước. Trong lúc đợi trả lời thì đi kiếm tạm 1 công việc ở công ty tư nhân.
Lương tháng 3tr, làm cả t7. Cách nhà 25km,tự mang lap của em đi làm. Vị chi mỗi tháng khoảng hơn 1tr tiền xăng xe. Nhưng thôi làm để đợi việc ý mà. Không sao. Nhưng 1 mình quét cái sân rộng gần 1ha, và lau chùi bụi cho cái nhà trưng bày toàn sản phẩm nội thất gỗ khoảng 400m2 thì cũng đi tong 1 buổi sáng. Bà quản lí suốt ngày kêu k chịu làm việc rồi toàn sai làm việc linh tinh khác trong khi việc chính em chưa làm xong. Đến lúc sếp hỏi k hoàn thành lại bị mắng=> bất mãn 1. Công nhân thì suốt ngày đá đểu, học đại học 5 năm r về đây làm thế này hả em=> bất mãn 2. Tự nhủ, cái này chắc là do thái độ của mình nên ra sức cải thiện. Tuy nhiên càng cố càng ức. Mình ăn học 5 năm mà phải thế này á =>bất mãn 3. Do đó nhất quyết bỏ việc. Không làm là k làm. Tiếc mỗi cô bé kế toán cùng phòng, 2 chị em rõ là hợp.
- Bỏ việc nửa tháng thì bên cty kia gọi. Đúng ngành đúng nghề, lại cơ quan nhà nước. Có thể nói là quá ổn.
Lương thử việc theo hệ số đc 1tr9. Thôi k sao, nghe nói làm nhà nước nhàn mà, còn lậu nữa chứ. Nhưng đi làm đến hnay được tròn 5 tháng thì không biết do mình ảo tưởng đòi hỏi quá nhiều hay do bản thân mình nữa:
+ Đồng nghiệp: được cái mọi người cũng dễ gần, nói chuyện cũng k đến mức như trên báo mạng đăng nên cũng yên tâm phần nào. Nhưng vẫn bị kêu là k hòa đồng. Hix, e cũng muốn hòa đồng lắm chứ, nhưng cứ hòa đồng kiểu này thì e k theo nổi :(
Tuần đầu tiên: Mọi người vừa lình lương xong, rủ nhau đi ăn liên hoan, mỗi người 200K. ừ thì thôi thỉnh thoảng vui, ok
Tuần thứ 2: đi làm về mọi người rủ nhau đi ăn. Thì theo cho vui. Ai biết đi ăn hải sản, mỗi người 250K. Thì mình cũng ăn sướng mồm còn gì.
Tuần thứ 3: mọi người kêu lâu lắm k đi hát. Thế là buổi trưa lại đi ăn uống hát hò. Tan cuộc mỗi người 350K.
Đến lúc này thì e chính thức tìm cớ chuồn. Em mới đi làm thôi mà. Đã làm gì có lương :'( e theo sao nổi. Nhưng nghĩ bụng mọi người ở đây ăn uống thế này thì chắc cũng k đến nỗi. Sau này r tính. Nhưng:
+ Đến giờ lương vẫn giữ nguyên. Thôi thì thử việc k nên đòi hỏi. Nhưng thề chưa có 1 đồng lậu nào.
+ 5 tháng tầm 20 cái t7 mà làm thêm tầm 11 cái t7. Nhưng tại sao k được tính thêm tiền lương?
+ Đi công trình (nhỏ) thì xa, cả đi cả về toàn gần trăm km. Người ta thì có 50% lương thêm, mình thử việc nên... k có. Đùa, chó cắn áo rách à :'( chưa gì nghe nói có xong công trình thì cũng chỉ được vài triệu thôi, mà e tính tiền xăng sau 2 tháng đi lại cũng lên đến 2tr rồi :(( Có hôm mưa to gió lớn vẫn phải mặc áo mưa phóng xe 1 mình đi. Thân con gái vừa đi vừa tủi, nghĩ cũng rơm rớm.
+ Bị sai đi photo, đóng tài liệu toàn gần triệu. Lần 1 lơ ngơ phải bỏ tiền túi ra về đc câu: đưa hóa đơn đây. Lúc nào có tiền về thì trả ( E nghèo lắm r đấy. hix) Sau đó hỏi mọi người về cái vụ ứng tiền thì ai cũng bảo cơ quan mình k có đâu. Lần 2 bị sai đi, cuối tháng, trong ví còn đúng 200k. Thôi thì mặt dày vào xin sếp nhỏ ứng tiền đi photo, sếp vui vẻ đưa, sau đó vẫn vui vẻ bình thường. Lần 3 sếp nhỏ k có nhà, phải vô sếp lớn hơn xin ứng. Sếp cũng đưa, nhưng chả nói gì. Từ đó đến nay toàn bị mắng :( Là do làm lâu nên sếp mắng được rồi hay là mình mẫn cảm. Mấy hôm nữa lần 4 thì tính sao :-S
+ Rồi con gái làm kỹ thuật nhiều cái tủi thân lắm :(
Được cái giờ giấc cũng thoải mái nên cũng an ủi phần nào. Như sáng mai là các sếp đi vắng, e quyết tâm nghỉ ở nhà đi ngủ cho đỡ stress :( Đừng ai nghĩ em lười. Em đến giờ vẫn là chăm nhất cơ quan đấy ạ. Nhưng nói thật là hnay thế nào lại mất ngủ, càng ngẫm càng muốn nghỉ 1 hôm thôi. ai cũng bảo tiền k quan trọng. Nhưng em làm nhiều việc em k mệt chứ cứ động đến tiền là đau đầu lắm. Cứ thế này thì bao giờ em mới lấy được chồng. Mỗi cái mồm còn lo chưa xong, mà mỗi tháng mẹ vẫn phải cho thêm.
Thôi thì thời buổi khó khăn, chắc ai cũng thế. Mà có khi 1 năm thử việc nó thế thôi, chứ sau này nó khác. Em đang thử vận may với buôn bán nhỏ. Mong là thuận lợi :-<
Em lải nhải được ra thế này cũng thấy đỡ hơn nhiều lắm rồi. Chứ đi với bạn bè chả muốn lải nhải về cái này đâu. Thôi đi ngủ cho đỡ nghĩ, biết đâu ngày mai sẽ khác :)