TRốn mình trong một vỏ bọc khác. Tôi xin được là chính mình....


1/11/2014. . Vẫn một mốc như vậy....8-|


Tôi 25 tuổi, hiện nay tôi có những gì?


- Một gia đình yêu thuong nhau. Nhà có nghèo nhưng lnao cũng thuong nhau.


- Một công việc văn phòng nhàng nhàng, tạm đú sống, mỗi tháng cho được cô em gái gần 2 triệu tiền học, còn lại chả để gì được cho bản thân.


- Vẫn hàng ngày đi làm về, ăn, ngủ, đọc... rồi hôm sau lại bắt đầu như thế.


- Một nhan sắc đủ dùng: cũng cao đấy, được vỏn vẹn 160cm, 48kg, mắt thì đeo quả kính dày cộp 2,5 đi op. Tạm cắt nghĩa thì đc m,ng cho rằng hiền lành, ngoan ngoãn, giống con nhà tử tế ^^^ ừ thì rõ ràng là con nhà tử tế mà.


- Vài đua ban thân, trong đó đếm đi đếm lại còn mỗi mừn là ế tồng


- Được nằm trong sự quan tâm đặc biệt của 1 ngừoi hơn hẳn 13 tuổi. Cũng gọi là yêu nhau tha thiết lắm, nhưng anh ko thể là một ngừoi chồng tốt. Anh chỉ có thể là một thày giáo tốt của sinh viên , một người tốt thôi. Ngót nghét 2 năm trời rồi, vẫn lằng nhằng chưa dứt được. Mình thì cứ nói thẳng là để mình đi lấy chồng đi...


Chào nhé, mai mình lại gặp nhau.