Mẹ cũng bắt chước mng lên đây tâm sự, đau đớn gì, hạnh phúc gì mẹ cũng viết lên đây.


Sau bao nhiêu sự cố thì mẹ con ta cũng hạnh phúc và có lại ba rồi. Mẹ k bao giờ ngờ rằng cuộc sống của mẹ lại có những giây phút đó. Ngày 25/6 năm ngoái cũng là ngày cuối cùng mẹ ăn trong nước mắt, ngủ trong nước mắt. Sống với tâm trạng chỉ muốn thoát ra ngoài, muốn dc như thời con gái, được bay nhảy, tự quyết định mọi thứ, làm mọi thứ... Thôi thì cũng qua rồi, dù rằng nó cứ khắc sâu trong mẹ, chỉ 1 chút hình ảnh, 1 chút nỗi buồn là mẹ lại nhớ lại từng chút 1 về những ngày đau đớn đó. Cũng may mắn thay, lúc hình ảnh ba đê tiện, đớn hèn ấy con mới chỉ 3 tháng tuổi.


Mẹ lại đang mang bầu, ùh thì lúc mang bầu mẹ lại luôn hạnh phúc. Mẹ cần gì ba cũng đáp ứng. Mẹ muốn ăn, ba bảo để ba về nấu, câu nói ấy làm mẹ mãn nguyện lắm. Mẹ bảo muốn ăn gà, ba cũng tranh thủ làm về sớm mua gà luộc cho mẹ. Nói chung trừ tình huống k thể đáp ứng thì ba mới hẹn cuối tuần thôi. Ba con sống tình cảm lắm. Mẹ biết rằng ba sẽ luôn yêu mẹ, dù trong tình huống nào ba con cũng chắc rằng cuộc sống này chỉ có mẹ thôi. Dù lúc ba lầm lỗi, ba cũng k thể bỏ mẹ, ba có yêu ng phụ nữ khác, ba vẫn k nói ghét mẹ. Nhưng mẹ vẫn sợ lắm, sợ quá khứ lặp lại. Nếu lại phải chịu đau khổ thì mẹ chấp nhận buông xuôi. Bản thân mẹ, không bao giờ có tư tưởng rằng giữ cái gia đình cho con cái, để nó có cha có mẹ. Nếu sống như thế, mẹ sẽ phải chịu tủi nhục đến ngày các con có gia đình sao. Đến lúc đó, các con sẽ càng thất vọng hơn. Sẽ k thể tin dc rằng, cuộc sống mà mình nhìn thấy chỉ là vở kịch. Đó là quan điểm của mẹ, để mẹ tự tin, nếu có bị bỏ rơi, bị ghét bỏ, mẹ vẫn không phải ng bị động, đứng im cho ngta hạnh hạ.


Nhìn con ngủ, mẹ thấy thương lắm. Con gái mẹ ngủ nhưng vẫn hiện lên cá tính. Từ lúc sinh ra con đã bộc lộ tính cách rõ ràng. Thích thì con làm gì cũng nhịp chân, k thích thì con gạt ngay. Bây giờ, con dc 16 tháng cũng tính cách ấy. Con thích, con ôm hôn, nói "em, em". Ý là của con. Con gọi ba " BA Ơi", giọng rõ ràng, dứt khoát, đanh đá...Nhiều nhiều những thể hiện khác.. Ông nội thích tính cách của con lắm. Rất thích nghe con gọi ba. Mẹ cũng mong con lớn lên sẽ như thế. Đừng quá hiền, quá độc ác. Con phải mạnh mẽ, bảo vệ được bản thân mình.


Hôm nay...


Con với mẹ đang nằm võng coi tivi,con nghe tiếng mở cửa phòng, ngoái ra thấy ba, miệng con cười téc. Mẹ lấy tay kéo miệng con khép lại, con vẫn ráng cười thật sung sướng. Ba nhìn nụ cười đó của con cũng hạnh phúc. Về nhà thấy mẹ con mình chờ ba với nụ cười. Ba mệt mệt, thấy con cười cũng quên mất than với mẹ. Con chạy lại ôm ba, hun ba theo yêu cầu. Hun chóc chóc mấy cái. Ôm siết ba rồi vỗ vỗ ở lưng, dụi dụi cái mũi zô vai ba. Thương lắm. Mẹ con mình cứ thế thì ba sẽ không đi đâu nhỉ. Lần trước con còn bé quá. Mùi nước đái, mùi đi tiêu, mùi sữa mẹ ngập phòng. Mẹ cũng sợ ba đi mất nên để ba được thoải mái. Ai dè ba đi luôn. Đền khi còn biết, còn cười với ba, ba ru thì con ngủ. Lúc ấy tình cảm cha con mới bắt đầu rõ rệt đối với ba. Rồi con mới bắt đầu là sợi dây gắn kết.


Yêu lắm, ru con ngủ rồi mẹ cũng ngủ theo luôn. Ba ăn tối trễ lên phòng thấy mẹ con mình ngủ. Ba hun 1 mẹ cái. Mẹ đấm cho 1 phát. Ba cười lại hun tiếp 1 cái. Mẹ lấy chân sút luôn. Ba lại cười sặc sặc.


Mẹ mong mỗi ngày chỉ thế thôi là đủ rồi. Mẹ sẽ từ bỏ những tự do mà mẹ mong muốn, để ở bên con, bên ba. Dù rằng mẹ vẫn luôn ước có 1 ngày là của mẹ. Mẹ ước sáng mẹ ngủ đến 10h. Rồi ai đó nt rủ mẹ đi cf, rồi ăn trưa. Rồi kiếm 1 tụ đánh vài ván. Hoặc ngồi đồng tán gẫu tới chiều. Hoặc ngày mẹ được thảnh thơi muốn hẹn ai thì hẹn, muốn đi đâu thì đi. Nhưng mẹ yêu con lắm. K nỡ bỏ con ở nhà rồi mẹ đi chơi. Ngủ dậy đã ôm mẹ. Quần áo của mẹ k cho ai đụng vào, bắt lấy cho bằng dc rồi ôm hôn. Chiều mẹ về thì ôm mẹ như phim Hàn Quốc. Có khi ghiền mẹ quá con cắn mẹ... Mẹ mà khóc thì chỉ nằm bên cạnh mẹ. ( ba khóc thì cứ " ba, ba" rồi nói u ơ liên thiên như hỏi thăm ba, nói lảng để ba hết buồn).


Mẹ mong baby này cũng là 1 đứa con gái cũng hiểu chuyện và cá tính giống như con.


Gia đình mình mãi hạnh phúc. Con luôn cười như thế con nhé. Mẹ hứa sẽ mang đến cho con cuộc sống hạnh phúc hơn mẹ từng có.



Gởi từ ứng dụng Webtretho của ThaoMy1602