Mẹ đã sinh con ra trên đời mà k lựa chọn kĩ người làm ba cho con. Có lẽ chưa bao giờ mẹ thấy mình đã tạo nên bi kịch cho con như bây giờ. Mẹ cũng không biết động lực nào mà cha của con lại làm việc tày đình như vậy. Chẳng lẽ đồng tiền nó quan trọng như vậy hay sao. Hay rằng thì là mà ngay từ đầu mẹ đã là mục tiêu để ba con lợi dụng. Mẹ sống hiền lành, chẳng biết lừa dối của ai cái gì bao giờ. Mẹ biết yêu thương, biết tin tưởng, nhưng có lẽ nhầm người con ạ. Ừ thì nếu chỉ là mình mẹ có lẽ mẹ sẽ không nghĩ gì, không ảo tưởng sức mạnh, có thể nghĩ rằng thì mình kém cỏi, nhưng còn con thì sao. Chuyện như đùa là lời nói thì như kịch. Cái gì mà "anh yêu em và con nhiều lắm, nhưng anh đến đường cùng rồi, anh sẽ tìm cách trả lại số tiền đã lấy của ông, anh không còn mặt mũi gặp lại mẹ con em"...rốt cục lại vẫn là tiền, và vẫn là vì mình. số tiền đó có đủ để bán đi một hạnh phúc gia đình, có đủ để đánh đổi nụ cười của con không. Biết rõ tận tình tận nghĩa mà vẫn cạn tàu ráo máng, biết rõ là hạnh phúc mà lại hất đổ đi. Mẹ nhìn con mà thương nhiều lắm. Từ nay chỉ có hai mẹ con mình nương tựa vào nhau, mẹ yêu con nhiều lắm con à. Mẹ sẽ cố gắng giữ gìn nụ cười của con.