Thật ra bạn Cáo rất lười viết lách, mỗi lần lên diễn đàn bạn Cáo chỉ tàu ngầm lượn vào rồi lại lượn ra mà thôi ;;)
Hàng ngày bạn Cáo chỉ thích đọc chuyên mục " Nước hoa", "Box tâm sự tình yêu", nhưng hôm nay lạc vào Box Nhật ký, sếp thì đi vắng, trời thì trong lành mát mẻ, bạn Cáo thật sự rất rất có hứng viết gì đó. Cũng có thể do bạn Cáo đang có tí tình yêu tình báo bọ xít, cưa kéo với 1 anh trên wtt, nên tâm hồn cũng "treo ngược cành cây" hơn mọi ngày :>:> Và đây cũng là lí do bạn Cáo phải làm nick mới để viết, vì sợ chàng biết mà :-$:-$
Hồi nhỏ bạn Cáo cũng thích viết Nhật ký lắm, nhưng mà cuộc sống nhiều khi cuốn mình đi theo quĩ đạo của nó, chẳng có tâm tư nào mà hàng ngày viết viết, lách lách. Giờ bạn Cáo viết nhật ký này chỉ muốn lưu lại những cảm xúc đẹp và cũng hi vọng được mọi người tư vấn cho vụ cưa kéo của bạn Cáo nữa :x:x:x
Giới thiệu qua về bạn Cáo một chút để mọi người hiểu hơn về Cáo và nếu cần tư vấn thì cũng tư vấn dễ hơn @};-
Bạn Cáo thuộc hội những em Rồng (88) đang chờ người tử tế để yêu ^^ Ngoại hình bạn Cáo thì được nhận xét là cũng ưa nhìn, hơi gày 1 tí, trắng trẻo, hay cười... Nói chung là tứ chi đầy đủ từ trên xuống dưới không thiếu cái gì :-S:-S Giờ bạn Cáo cũng chỉ thiếu mỗi chồng nữa là được hàng xóm láng giềng khen "con ngoan trò giỏi có hiếu bố mẹ" ngay :p:p
Một tuần thì bạn Cáo về thăm nhà 1 lần, quê bạn Cáo ở gần Hà Nội mà. Và cuộc hội thoại thường xuyên giữa bạn Cáo và mẹ bạn Cáo như sau:
- Tuần vừa rồi bố mẹ đi ăn cùng hội lính của bố. Con trai ông A hỏi là "Em nhà bác vẫn chưa lấy chồng à? Em ý năm nay bao tuổi nhỉ". Mẹ bảo mày 27 tuổi thì nó bảo là " Em ý mà ở làng cháu thì ế là cái chắc rồi, tuổi ý thì ai thèm lấy" :7::7: Mình nghe xong chỉ muốn gõ cho thằng cha kia mấy cái, ném đá hội nghị thế là cùng.
Nhưng mà bạn Cáo vẫn phải cười cười, chứ mình mà ý kiến 1 câu là mẹ Cáo lại chơi cho 1 bài ngay.
Đang hào hứng thì công ty có khách, bạn Cáo xin phép post trước đã không lại mất mất. Lát rảnh bạn Cáo viết tiếp nhé :D