Sáng Ngày..tháng..năm


Ngồi cà phê vs con bạn thân từ hà nội về, tám đủ chuyện trên trời dưới đất. Điện thoại kêu,nó bỏ mặc mình để buôn vs 1 người nào đó. "Ai zợ?" "Cậu họ tớ" (vẻ mặt bình thản). "Vợ chưa?" "Ồi chưa, tớ đang định giới thiệu cho A (tất nhiên k phải minh), chứ cứ thế này chắc ế" :3 "Miêu tả tí coi" "Cao, gầy, hiền, chăm" "uh thế để bạn nghía qua cho"....


Chiều Ngày..tháng..năm


Hồ hởi bám càng con bạn qua nhà cậu nó ngồi chơi. Nhà chỉ có bà nó và cậu, nhìn cái mặt mình anh ấy leo tót lên lầu. Lúc sau con bạn có tin nhắn, lôi ra đọc "Lên đây cậu hỏi chuyện" ~.~ Bà nó hỏi mình đủ thứ, từ học hành đến gia đình rồi nghề nghiệp. Còn bản thân mình đây câu 1 thì th


Ngày..tháng..năm


Mình vẫn lửng lơ cá vàng vì 1 phần thích anh nhưng 1 phần không muốn vội vàng. Thôi thì cố gắng đc 1 tháng, đêm nằm ngủ bật dậy nhắn cái tin đơn giản: "anh có nhận ra em thích anh không, còn em thì thấy như vậy đấy"


Từ đây, khoảng thời gian 3 năm độc thân của mình chính thức bị anh chen ngang phá đám :-<


28 tuổi rồi, mà anh chưa từng ôm, chưa biết hôn hay tiến xa hơn thế. Mình bảo răng mình là bậc thầy đấy, rồi mình sẽ dạy cho anh :v


ưa bác câu 2 thì thưa bà :((


Tối ngày..tháng..năm


"Giới thiệu cho cậu, phí cả bạn cháu"- con bạn mình đã nói vs anh như thế khi anh hỏi xin sdt của mình


Ngày..tháng..năm


Bắt đầu chuỗi ngày nhắn tin và tin nhắn. Rồi thì là viber vs cả skype, rồi thì là anh đề nghị hẹn hò sau 2 tuần làm quen


Ngày..tháng..năm


"Anh à, em từng yêu 1 lần rồi, trước khi quen anh em vẫn chưa quên người đó" - "Ừa, thế quen anh rồi em làm gì có thời gian mà nhớ người ta nữa, yên tâm"


"Anh à, mama em cứ muốn em yêu một người theo đuổi em 9 năm nay, chán quá anh" - "ùh há, không sao, rồi ma em sẽ nhận ra anh còn xứng đáng hơn người đó"


"Anh à, ngực em bé lắm, em nói trước để sau anh đỡ sốc :((" - "chẹp, nhìn qua là biết à, nhỏ cho dễ dùng, đừng có mà lăn tăn vào đó rồi hư mất của anh là không chịu được tội đâu"......


Bên anh, mình nhận được nhiều niềm vui, cười xả làng và được trải hết lòng mình, điều mà lâu lắm rồi mình không còn nghĩ đến.