15 năm yêu và đợi chờ, cuối cùng nó cũng lên "xe tăng" ở cái tuổi băm mí. Ngày theo chồng, nó hân hoan chờ đợi cuộc sống vợ chồng với nhiều hoài bão mà nó hằng ấp ủ bấy lâu nay.


Nó chẳng chút choáng ngợp nào khi quá cảnh ở HK, cũng chẳng có tí hồi hộp khi cô tiếp viên thông báo máy bay sắp hạ cánh xuống một nơi mà ai cũng mong ước một lần đặt chân đến. Nước Mỹ!


Nó có một tuần trọn vẹn bên chồng mà đối với nó đó là tuần trăng mật.


Hết tuần trăng mật, chồng nó hồi hả thức dậy vào buổi sáng thứ 2 để kịp giờ làm. Nó bó gồi ngồi chờ chồng từ khi mặt trời chưa thức dậy đến lúc mặt trăng lên cao "quá ngọn dừa".


2 tháng sau, mẹ chồng nó dọn về ở chung.