Những chuỗi ngày xa em hằng đêm anh lại nhớ về những kỉ niệm đẹp giữa chúng ta. Những ngày đầu gặp em. Em mặc một chiếc đầm màu đen thất quyến rũ, lúc đó trời nắng lắm hay sao mà anh thấy những vầng hào quang xung quang em. Anh biết đây là người mình sẽ yêu thương thật nhiều như mối tình đầu vậy. Và rồi tụi mình đi ăn ở quán con Cá Vàng, em lúc nào cũng nhìn anh và cười. Nụ cười đó thật đẹp và dịu dàng, nó in sâu vào trong tâm trí anh lúc đó.
Vài ngày sau, chúng mình đi chơi ơ Đầm Sen và điều gì tới cũng đã tới. Sau hôm ấy, anh và em quen nhau. Mặc dù anh nghĩ nếu em dễ dàng với anh thì với ng khác em cũng sẽ dễ dàng cho đi cái "thiêng liêng" ấy. Nhưng anh vẫn phũ nhận điều đó và cố gắng làm tròn bổ phận của 1 người bạn trai đó là chăm sóc và bảo vệ cho em.
Sau khoãng thời gian 3 tháng xa nhau, đợi chờ nhau online mỗi ngày. Lúc đó cách nói chiện của em dịu dàng biết bao. Em còn quay video clip hát cho anh nghe nữa. Anh cảm thấy em thật tuyệt vời và rất hạnh phúc khi có em. Thời gian trôi qua, khi em ở chung với anh. Chúng mình đã có khá nhìu xung đột. Mỗi lần nóng giận thì anh ko kiềm dc và nói ra những điều ko hay làm nó ghi mãi trong đầu của em. Tại vì mình không rõ ràng về tiền bạc và cách sống ngay từ đầu. Tại vì mình sống quá vội, đã không tìm hiễu nhau trước khi đến với nhau. Em mong muốn là anh phải chăm sóc cho em chiều chuộng em và anh đã làm được. Vì sự chiều chuộng đó mà em đã không còn như trước kia, một người dịu dàng anh từng biết. Trong khi đó anh lại mong muốn em chia sẽ bớt gánh nặng tài chính với anh, nhưng em thì không thích đieu đó.
Những cuộc cãi vã về 1 chủ đề tiền bạc cứ lập đi lập lại hoài kiến cả hai ta đều phải mệt mỏi và muốn dưng lại. Mặc dù anh rất yêu em nhưng anh biết cho dù có cố gắng níu kéo cho cuộc tình nó dài thêm thì đen cuối cùng chúng mình cũng phải xa nhau thôi. Đó là chưa nói tới mặt gia đình 2 bên cũng không hợp và không thích anh và em quen nhau. Anh biết em cũng đã qua mệt mõi mỗi khi đi về tới nhà và nhìn mặt anh, tình cảm của em đối với anh đã hết. Bên nhau nhưng tâm hồn em ở một nơi nào khác. Bấy nhiêu rào cản đó thui cũng đũ làm chết đi một cuộc tình rồi.
Em ah! Khoãng thời gian không có em, anh nhật ra rằng trên thế gian này không có gì là vĩnh cửu cả. Anh đã từng có ý định cưới em làm vợ anh. Nhưng và rồi một ngày nào đó em cũng sẽ có người khác và anh cũng vậy. Duyên số cho ta gặp nhau, cho ta sống chung với nhau hơn 1 năm trời như vậy là quá đũ rồi. Có lẽ giữa tụi mình đã không còn nợ nần của kiếp trước nữa. Em đi ngang qua đời anh đã để lại vết cắt thật sâu nhưng cũng cảm ơn vì điều đó mà giờ anh đã có rất nhiều bài học đáng quý.
Cám ơn em đã đến với anh. Đã cho anh những cung bậc cảm xúc mà anh sẽ không bao giờ quên. Cảm ơn vì đã thẳng thắn nhận xét những cái sai của anh. Cảm ơn vì đã sống rất thật lòng với anh. Cám ơn vì đã cho anh những bài học mà anh sẽ không bao giờ mún mắc phải lần nữa. Anh cảm ơn em vì đã chăm sóc anh lúc anh vô bệnh viện, nấu ăn cho anh nguyên một năm trời. Những điều đó đâu phải ai cũng làm được. Anh cảm ơn em nhiều lắm.