Ngày đầu tiên... - Những dòng của mẹ


Ngày 10 tháng 12.



Sáng 3h30 mẹ vỡ ối. Gọi dì 2 dậy. Lật đật chuẩn bị đồ đạc, giấy tờ. 4h, dì chở mẹ lên bệnh viện đa khoa tỉnh. Lúc này bác sĩ khám bảo mẹ đã mở 2 phân, và yêu cầu đi siêu âm. Gọi 1 Lúc
bác sĩ
siêu âm mới dậy. Và khi mẹ nhận kết quả, mẹ bất ngờ vì kết quả siêu âm con là 3kg (+-300). mẹ bảo kết quả 10 ngày trước ở ngoài đã 3.5
kg. Nhưng bác sĩ vẫn không quan tâm gì tới những giấy tờ khám trước đó.


Tới trưa mẹ đã 4 phân, và chiều 5h là 5 phân. Lúc này bác sĩ này mới bảo mẹ là bụng lớn thế này mà 3kg gì. Hỏi mẹ là trước dó khám bao nhiêu. Mẹ đã trả lời như lúc sáng. Thế mà họ bảo sanh thường bình thường.


Đến 20h mẹ đau bụng qúa, lên bàn sanh. Bác sĩ kiểm tra và chọc ối. Đợi..... Đến 21h mở 8 phân. Nhưng con không áp đầu vào cổ tử cung. Tiến hành chích thuốc dục sanh. Và đợi lần 2..... Nhìn xung quanh từng người vào rặn đẻ, 1.2.3 từng e pé ra đời, trong mẹ có 1 chút lo lắng. Đến 22h, bác sĩ khám lại và gọi bố vào ký giấy mổ vì ca của mẹ sanh khó. Mẹ ở phòng sanh lạnh buốt nghe gọi điện thoại phòng mổ bảo chưa có phòng và mẹ phải đợi.... Đến 23h45 mẹ đã được chuyển lên phòng mổ và lúc này người mẹ lạnh cóng. Họ chích thuốc tê vào cột sống lưng cho mẹ, mẹ giật và run cầm cập. Họ cột tay mẹ lại và che phủ 1 miếng vải trước mặt. Mẹ ko có cảm giác gì từ bung dưới trở xuống. Sau đó họ ấn vào bụng trên mẹ 5 cái, mẹ nghe 1 tiếng oe của con và mẹ ngất xỉu. Mặc dù mẹ rất muốn hỏi bác sĩ là mấy giờ rồi.


Ngày 11.12


Họ đưa mẹ qua phòng hồi sức từ đó đến 8h ,trong thời gian đó mẹ chỉ nhớ là mẹ vẫn run cầm cập. Lúc mở mắt ra thì thấy ba con khóc vì thấy mẹ run, Lúc thì bà ngoại, dì 2, bà nội, và mẹ ko bt nữa... 8h, mẹ về fòng hậu sản. Lúc này mẹ đau kinh khủng, chơi truyền nước đến khi hết và rút ống thông tiểu. Lúc này chỉ được uống coca để thông tiểu và đến khi đánh rắm được thì mới được ăn cháo. Mặc dù đau đến thấu trời nhưng phải đứng dậy và tập đi, không được nằm nhiều vì sẽ bị dính ruột. Mẹ chẳng kêu rên như những người khác, chỉ cắn răn đi vì mẹ thấy càng rên càng đau mà thôi. Con vẫn nằm bên mẹ, ba và bà ngoại, nội thay nhau thức và thay tã cho con vì con khóc ngay khi vừa ị hay đói hay tiểu. Thay tã ko kịp là khóc ầm lên. Mẹ chỉ nằm 1 chỗ mà thôi...