Vợ chồng lấy nhau được 5 năm sau bốn năm yêu thương tìm hiểu. Có với nhau hai mặt con, chưa bao giờ vợ chồng cãi nhau chuyện gì to tác mà chỉ giận nhau chuyện anh quá mải mê đá bóng, nhậu nhẹt với bạn bè. Bất kể nhà có chuyện gì, anh cũng để đấy đi đá bóng và ngồi uống bia với bạn bè đến tận muộn mới về. E ko thể quên được và rất giận khi thậm chí ngày đón con từ viện về, anh rất chu đáo nhờ ông nội mua gà làm mâm cơm báo các cụ là cháu về,nhưng bữa cơm cả nhà ăn mừng thì anh lại không có mặt a, em thông cảm vì anh quá đam mê đá bóng và cũng chỉ nghĩ đá xong là anh sẽ về luôn, nhưng ko ngờ anh ngồi uống bia cùng bạn đến tận gần 12h đêm, đêm dó có bà ngoại mà em thấy thẹn. Không những thế, anh cũng vô tư để hai mẹ con tự trông nhau để xm đá bóng thâu đêm bên nhà bạn khi con vừa mới sinh chưa đầy tháng. Em đã rất giận, thậm chí cảm giác rất hận anh. Mặc dù biết anh cũng vẫn thương con, thương vợ, nhưng với bóng đá anh có thể tạm thời vất tất cả để tham gia, nên vợ chồng chỉ giận nhau chuyện đó. Anh nói cả tuần anh chơi có 1 buổi, lịch là như vậy nhưng hễ ai gọi là anh đi luôn bất kể lúc nào, anh nói cả tuần anh gặp anh em có một lần, nhưng anh có biết, vợ con anh cũng cả tuần mong anh chơi với con, để mắt đến gia đình cũng chỉ có cuối tuần không. Và cũng rất nhiều chuyện chúng ta giận nhau đều tương tự như vậy, thật lòng em rất mong anh thay đổi