Mít à! Dù con chưa chào đời nhưng mẹ con ta ở bên nhau đc 7 tháng rồi, còn gần 3 tháng nữa thôi là con và mẹ đc nhìn thấy nhau rồi con nhỉ!


Bố và mẹ mới cưới lại ra riêng, cuộc sông chưa ổn định nên có lẽ Mít phải chịu thiệt thòi nhiều. Mẹ ăn nhiều, ăn cũng khá đầy đủ nhưng trên này mọi thứ đều đắt nên mẹ ít đc ăn những thứ ngon, đắt 1 phần mà hóa chất tẩm ướp 1 phần nữa, làm mẹ sợ M à! Ăn vào tốt ko thấy lại hại con nữa. Mẹ ăn nhìu rau, uống nhìu nước, sữa, thuốc là tốt cho con rồi nhỉ! Trộm vía M của bố mẹ vẫn khỏe mạnh và đủ cân nặng.


Hôm nay là đầu thabgs nhưng là cuối tháng của BM vì bố nhận lương m10 mà. Hic. Nhưng mà BM vẫn tiêu hoang lắm! Hôm nay bố tội nghiệp ghê. Bố hì hục quạt than nướng tôm thịt cho mẹ chỉ vì mẹ muốn ăn đó. Bố quan tâm và yêu mẹ lắm! Chỉ mỗi tội nóng tính thui à! Mẹ biết tính bố nên dù mệt mõi với M (vì M đạp mẹ quá chừng) nhưng mẹ vẫn cố gắng nhịn bố, bực hay mệt có dám cáu với bố đâu. Mẹ mà cáu là bố giận khổ lắm!


Ăn xong bố lại vào đơn vị trực rồi :(


Chán bố lắm cơ, đi suốt để mẹ con mình ở nhà à!


Con biết ko? Bố dễ thương lắm! Ít khi nhậu nhẹt la cà, làm xong là về với mẹ con mình à. Vì bố biết mẹ ở nhà buồn mà. Bố quan tâm mẹ ăn j, lúc nào cũng mua cái này cái kia cho mẹ ah! Có hôm đi làm về các chú các bác rủ đi uống bia, mà bố uống đc ít lắm! Uống đc vài cốc bố say vậy mà về cũng ko quên mua cho mẹ 2 quả dừa, nhìn bố vừa thương vừa thấy yêu quá cơ.


Chỉ còn 1 tuần này là mẹ vs Mít ở vs bố thôi. Mẹ con mình phải về ngoại cho bố tập trung ôn thi. Tháng 9 bố thi rồi. Bố thi và học nên gia đình mình tạm xa nhau đã, mẹ và Mít vào ngoại còn bố ở đvi, gần ngày thi bố về nội chơi, ở đó rồi đi thi. Khi nào mẹ sinh M xong sẽ ra ở vs ông bà nội sau nhé!


Giờ thì mẹ và M đi ngủ thôi, à quên, ăn thêm ít nữa rồi mẹ con mình đi ngủ nhỉ. Gọi điện nhắc bố nữa ko bố ham chơi mà ngủ muộn mất. Bố hư thật M nhỉ!


Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android