Ngày 2.2.13


Con cứ đi ngoài mãi chả khỏi gì cả, bà ngoại bảo k sao đâu nhưng mỗi lần con đi ngoài là mẹ giật hết cả mình!


Hôm nay tròn 1 tuần k liên lạc với bố con, bố đã trở thành một ng mà mẹ k thể tin đc. 4 năm yêu nhau thì mẹ mang thai con, đáng ra fải vui mừng đón chào con, nhưng tất cả những j bố lm là khuyên mẹ bỏ con đi, k thuyết fục đc thì bố nói thẳng rằng, thích thì sinh chứ bố k lấy mẹ đâu. Uh thì k lấy cũng đc, mẹ k kần, nhưng mẹ k thể bỏ con. Mẹ nói bố đi đi, k lấy mẹ thì đi đi nhưng bố k đi, bố ở lại bên mẹ con mình... đã có lúc mẹ nghĩ bố là ng tốt, này nọ... nhưng bố ở bên mẹ chỉ để canh chừng, bố sợ mẹ nói với ông bà nội con... mẹ k thich như thế nên lúc mang thai đc 3 tháng, mẹ đã nhắn tin cho bà nội là mẹ đã mang thai. Nhưng bà nội k trả lời, cũng k có ý kiến j, mẹ cứ thắc mắc mãi. Cũng bít là bà k ưa mẹ, luôn fản đối mẹ và bố nhưng im lặng nthe thì thật k bthuong. Sau này mẹ mới biết rằng, bố nói với bà là nửa năm rồi k gặp mẹ, mẹ lừa bà thôi, bà tin bố!


Mang thai đc 8 tháng thì mẹ về we, ngày mẹ về, mẹ thương bố bít bao. Thời gian wa, dù có thai nhưng mẹ vẫn nấu cho bố ăn hàng ngày, mẹ wen cả rằng mẹ đang mang thai, mưa hay nắng mẹ cũng đi chợ cơm nước cho bố, dù bố ăn xong, chả bjo rửa bát hộ mẹ, ăn xong bố về nhà bố thôi. Nhưng mẹ lại khóc, lại lo nếu mẹ về thì bố con ăn j... mẹ dốt thật, con nhỉ?


Mẹ về, mẹ suy nghĩ mãi, mẹ quyết định gọi điện cho gì của bố vì gọi cho bà nội thì bà không nge. Mẹ muốn con có bố, còn nếu k có thì thôi chứ kiểu như thế này mẹ k thích. Ông bà nội biết, hỏi bố, bố bảo cả năm rùi k gặp mẹ, con k fải là con bố, nhưng lần này ông bà k tin bố nữa, ông bà bảo cưới, bố k chịu cưới. Bố gọi chomẹ " con a, a sẽ có trách nhiệm, e sinh con đi rồi cho đi xét nghiệm ADN " Mẹ bảo k xét nghiệm, k tin thì thôi, k bố con k cả và biến đi cho nhẹ người... bẵng đi mấy ngày k liên lạc, bố lại ntin cho mẹ...


Mẹ sinh con, ngày mẹ sinh con, gọi bố k nge, k nge thì thôi, mẹ k kần. Đc 2 ngày, con đi viện, mẹ ntin là con đi viện,