Hà nội....


Lần đầu bước lên hà nội thật bỡ ngỡ, cuộc sống thật náo nhiệt so với ở quê, chú đưa qua ngã tư sở lúc tan tầm tắc đường nhìn sao mà ngạc nhiên đông thế,..


cả con phố chiều khúc chỉ có một quán nét..đang nghồi máy bỗng có một bạn gái cũng một cậu con trai bước vào nghồi bên cạnh, bạn gái không cao..nhưng nhìn thật dễ thương để ý thấy bạn trai gọi nhóc con...liếc trôm nhìn mail bạn đó..rồi về nhà gửi mail vào mail đó : một bức mail không phải làm quen mà kiểu như là quen từ lâu rồi nhưng gửi nhầm địa chỉ.....bên ngoài như vô tinh nhưng thật ra là cố ý...


Thật may mắn bạn đó hồi âm lại báo nhầm..và mình có lý do để gửi lần 2 làm quen...rồi thì một chàng giao thông, một cô gái đại học hà nội cũng kết bạn..


dù băng tuổi nhưng người con gái đó cho mình sự ngưỡng mộ, hiểu biết hơn, giỏi hơn..nên mình gọi chi...và thỉnh thoảng chỉ là nói chuyện với nhau về cuộc sống..và minhg hay lưu lại nhưng lúc nc đó


cuộc sống sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu ngày đó chị ấy không từ chối một người con trai theo đuổi bao lâu...chị buồn nên muốn rủ ai đi chơi và thật may mắn cho mình lúc đó lại gặp...và đc chị rủ đ dạo quanh trường........


khi về mình biết đã đóng cửa xóm trọ..và lòng muốn nc với chị tiếp...khi cả 2 trêu đùa..mình cố tình hất cái máy ảnh xuống đất coi như sự cố để câu giờ..và rồi..trời cũng giúp mình..hai chị e nghồi sửa trong sân trường...cũng quá giờ..và đóng cửa..