Gã đang đóng gói lại hành lý, đồ đạc, hàng hoá để ngày mai quay về Hanoi.


Lại 1 chuyến nam tiến dở dang, nửa vời và thất bại. Gã hiện đang rất mệt mỏi và buồn chán.


Gã đã quá tin người. Tin vào 1 mối quan hệ anh em gần chục năm, nghĩ người ta sẽ chân thành thôi. Người ta rủ vào làm ăn chung, và bỏ lửng giữa chừng, còn gã thì ko đủ lực để triển khai tiếp 1 mình.


Gã sẽ về lại Hanoi, tập trung cho cửa hàng hiện tại, sẽ tìm kiếm 1 thêm 1 công việc nữa, sẽ kiếm 1 cô gái, yên phận lập gia đình.


Mọi thứ chưa bao giờ là muộn.


Em trai gã tắt máy từ chiều. Nó giận gã. Chắc vậy.


Gã sẽ cố gắng lại, đi thật chậm và chắc chắn.


Chỉ cần lạc quan và có niềm tin...


Saigon,04/10/2018


Gởi từ ứng dụng Webtretho của traigia87