:69:Em và bạn gái biết nhau hơn một năm, chính thức tiến tới yêu nhau đựoc nửa năm nay.
thật sự việc thử lòng bạn gái đối với em cũng là một quyết định trăn trở và đắn đo.8-|
Bởi em cũng biết nó như dao hai lưỡi, ko cẩn thận mất cả thịt lẫn dao, đứt tay, máu chảy. hic:-?
bạn gái em xinh xắn, dễ thương, thuộc típ hiện đại, được nhiều người theo đuổi. Mà nói chung chuyện đó đối với em cũng không quan trọng, bởi con gái đang tuổi xuân, không ai theo đuổi,hóa ra ế à.:p
Nhưng điều mà em băn khoăn vẫn là cách xử sự của cô ấy khi em bần cùng. ?
Vậy nên ngày mai em sẽ bần cùng (đổ nợ).;)
Vì đầu tháng em hay đi nhận hàng, nên số tiền hàng khoảng 10tr, cộng với tiền lương của em khoảng 7tr ( đầu tháng em nhận lương) tiền tiết kiệm rút gửi về nhà nữa là 10tr. Tổng cộng 27tr. Xem bạn gái em sẽ xử sự sao.:-S
27tr tuy không lớn, nhưng đối với mức lương 7tr một tháng của e cũng là không nhỏ. vả lại em mới đi làm được 6 tháng. Hic
Và thế là phải vay mượn tùm lum lên, nhịn đói, khổ sở.( Ko biết ntn đủ rách nát chưa hả các anh chị?):((
Thường bọn em đi làm, tất cả đồ dùng để trên locker, mà cũng đã có vài vụ mất tài sản ở locker, em cũng đã kể cho cô ấy, với lại em làm bartender, môi trường khá phức tạp nên việc mất mát cũng không tránh khỏi.
đêm nay, em sẽ bần cùng, em sẽ sms cho cô ấy biết trong đêm. Báo thì báo thế thôi, chắc chắn sáng ra mới đọc, tại mấy lần em bị cho leo cây vì cô ấy ngủ quên.
Có thể nhiều người sẽ không ủng hộ, hoặc lên án em nhưng em sợ lắm. Sợ kiểu yêu đương mà thể hiện qua mấy sms "e nhớ a" "A nhớ giữ gìn sk" bla bla.
Sợ cái kiểu hạnh phúc mà cứ mang tiền, hai đứa đi chơi, ăn uống, không lo nghĩ tới tương lai.:(
Hết tiền, lại thui thủi một mình, đâu ai biết.
Em được cái là khá đẹp trai.^^. tuy nhiên em chỉ mơ một chốn để đi về sớm tối, đặc điểm nhận dạng là không lăng nhăng, lả lơi, cợt nhả. Đâu ra đó, cọc là cọc, trâu là trâu.:D
Em ko yêu được theo kiểu "anh yêu em" "em yêu anh" và rồi "hai chúng ta yêu nhau" chấm hết.
Tối nào cũng vu vơ hát bài "Tôi thương vợ tôi nghĩa tình trước sau vuông tròn
Tôi thương vợ tôi tính tình ngay thẳng hiền ngoan.................Tôi thương vợ tôi xin suốt đời yêu em mãi thôi,xin ghi vào tim "nghĩa vợ chồng muối mặn gừng cay".Vợ tôi-mạnh quỳnh.:D
Chữ yêu đối với em sâu sắc, vẹn tròn. Cô ấy ốm đau, bệnh tật, gặp chuyện, em đều lo lắng vẹn tròn, đúng nghĩa yêu thương.:21:
Tuy nhiên bên cạnh cô ấy, em thấy vẫn bất an. hic.