Còn 2 tháng 17 ngày nữa là tới ngày cưới mà mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu, thấy rối rắm kinh khủng. Thấy mấy chị em bảo nhau trước khi cưới phải vui vẻ, ăn ngủ điều độ, dưỡng da cho đẹp, tăng cân lên chút cho đẹp ( mình có 43kg à)... Vậy mà mình thì chẳng có tâm trạng đâu nữa. Hai vợ chồng thì ở xa cả 6-700 km, bây giờ mà hình cưới chưa chụp, váy áo chưa thuê, tiệc cưới thì chưa đặt, mà quan trọng thì tiền bạc cũng ko có nhiều, còn mình thì sắp thất nghiệp! Hic hic. Thôi, đành liều vậy, 27 tuổi rồi, yêu nhau cũng hơn 5 năm, nếu chờ đợi nữa thì biết đến bao giờ!