Con trai yêu quí của mẹ!


Từ khi biết được ý định của ba sẽ đưa con về quê để bà nội chăm và sẽ thuê giúp việc là từng ấy đêm mẹ không ngủ được. Mẹ nắm mà nước mắt cứ chảy ra ướt đầm cả gối. Mẹ lấy nước mắt dụi vào tay con, con lại thích chí tưởng mẹ đùa lại cười khanh khách. Mẹ đã nghĩ đến biện pháp cuối cùng là "chơi đến cùng" như câu mà ba con thường nói, nhưng cái mẹ nhận được chỉ càng đau lòng thêm. Ba đã suýt đánh mẹ chỉ vì mẹ, đến lúc biết là sắp phải xa con rồi mẹ như phát rồ lên đã tìm mọi cách để ngăn không cho ba đưa con đi. Mẹ đã gọi điện về cho bà, nhờ bà thuyết phục ba. Mẹ hứa mẹ sẽ nuôi cả hai con mà không cần ba phải hỗ trợ, chỉ miễn là được gần con ... Nhưng đều không được! mẹ biết khi ba con đã quyết chia rẽ mẹ và con thì không ai có thể cản nổi. Với điều kiện kinh tế như của ba con thì thừa sức thuê gv trên này, ngày nào mẹ cũng chạy qua để chăm con, tối ba con về có thể chơi với con. Nhưng ba không làm thế. Ba muốn mẹ phải đau khổ khi quyết định li thân. Ba muốn mẹ phải đau, phải khóc vì nhớ con! Đúng thật, khi tối qua lúc đi ngủ, khi thấy mẹ vật vã, phải kêu gào tên con, chắc trong lòng ba con lúc đấy hả dạ lắm!!!


Mẹ đã nói "anh làm thế này càng làm tôi căm thù anh!" Vì nếu 2 vc không thể sống được với nhau thì đừng mang chuyện con cái ra để trừng phạt nhau như thế này chứ! Bây giờ bố mẹ không thể sống đc với nhau, con đã chịu thiệt thòi thì nên để con sống bên cạnh hoặc bố hoặc mẹ, trong khi bố mẹ có điều kiện chăm sóc con tử tế ở trên này thì lại quyết định mang con về quê cho bà nội chăm, để con xa cả bố lẫn mẹ.


Con có biết không vì nghĩ đến đoạn xa con mà mẹ không dám li thân hay li dị ba. Dù ra tòa mẹ có đòi nuôi 2 con đi nữa thì cũng sẽ không bao giờ đc nuôi cả 2. Mẹ cứ cố chịu, chịu lâu lắm rồi đê cho con lớn một chút. Như thế đỡ tội hơn. mẹ nhủ lòng rằng, bây giờ mẹ con mình xa nhau chỉ là trước mắt, là tạm thời thôi. Mẹ chỉ muốn li dị ngay để ba con đường đường chính chính đi tìm hạnh phúc mới, sẽ đưa con lên đây, ít ra thì mẹ con mình sẽ gần nhau hơn, mẹ có thể nhìn thấy con hàng ngày, chơi với con. Và hi vọng, khi ba lấy vợ, ba sẽ mang con gửi cho mẹ. Mẹ hiểu ba con, rất dễ điều này sẽ trở thành hiện thực. Con chờ mẹ nhé, con yêu quí!!!


Bây giờ mẹ sẽ cố gắng chịu đựng, nhiều lúc nhớ con cồn cào, nhớ con da diết, mẹ như phát điên lên được, con có biết không??? mẹ gọi điện về cho con liên tục, mẹ nghe lại những đoạn mẹ đã thu âm những lúc mẹ con mình nói chuyện trước khi đi ngủ, mẹ đã nghe đi nghe lại câu con tự lòng nói lên "Mẹ T. ơi con yêu mẹ lắm!!!" Tự nhiên con nói với mẹ câu đấy, mẹ hạnh phúc lắm con biết không?!