Hi mọi người!


Mình là Thu, sinh năm 91. Là mem cũ rồi nhưng giờ mới vào chào hỏi mọi người :)


Hôm nay mình mạo muội lập topic này, đây sẽ là nhật kí chung - nơi chia sẻ, dành riêng cho các bố, mẹ, anh chị em … kinh doanh và mua hàng online nói chung, trên webtretho nó riêng. Hôm nay mọi người mua gì, bán gì, có gì vui hay khó chịu gì thì vào đây tâm sự cho hết nhé.


Mình thì vẫn hay xem hàng trên mạng, xem thỏa thích, ưng thì đến tận nơi mua, chứ không thích họ ship hàng đến :))


Giờ thì đóng vai trò là người bán hàng, tính đến hôm nay bán được 2 hôm, nhưng vẫn chưa có khách :( Hơi tủi thân chút, nhưng tự an ủi bản thân, giờ khó khăn, ai kinh doanh cũng vậy. Phải kiên trì.


Mọi người hãy cởi mở chia sẻ và nhiệt tình tham gia nha.


Chúc mọi người ngày mới nhiều niềm vui nha!