Chào các mẹ! Lâu rồi em ko tâm sự, từ topic thằng em chồng bố láo (topic Chị dâu - Em chồng là bạn em mượn nick, ko phải của em). Nhiều lúc em có vô vàn tâm sự, nhưng chẳng lẽ ngày nào cũng lập topic, nên em làm hẳn 1 thread này kể về những tâm sự hằng ngày, hằng giờ em đã trải qua! Mong sự chia sẻ của các mẹ đồng cảm!
Em chẳng biết phải bắt đầu thế nào, từ đâu, vì có quá nhiều điều muốn nói! Có lẽ từng ngày em sẽ viết 1 câu chuyện em đã trải qua kể từ khi lấy chồng, có thể là hồi tưởng lại, hoặc nó đang xảy ra, nên có đôi điều lúc nhớ lúc quên, các mẹ cứ phiên phiến đi nhé!
Bắt đầu từ ngày hôm nay vậy!
***15.8.2012
Hôm nay sinh nhật cô chị gái! Gọi là "chị" nhưng cũng chỉ là trong họ hàng, ở cùng nhà ngoại. Chị năm nay mới lớp 9. Từ sáng em nhận rất nhiều cuộc gọi, hỏi có về ko, hôm nay sinh nhật chị mày phải về nhé! Em ậm ừ cho qua. Khổ nỗi cái bụng đang hành hạ em hàng tuần nay rồi - Kể chút về cái bụng. Em khổ nhục lắm các mom ạ. Chả hiểu ăn phải cái gì, mà 2 tuần nay đau bụng gần chết. Nhiều lúc ko đứng nổi lên mà đi, đi khám ngót ngét 500n tiền thuốc, về mới thấy đỡ. Hết đau bụng rồi lại đến nhiệt miệng, nhiệt chỗ nào ko nhiệt, lại nhiệt đúng vào giữa 2 hàm răng gặp nhau :( thế là ăn ko ăn đc, nói ko nói được, mà cười thì càng khổ hơn, đã biết vợ bị đau khổ thế rồi mà lão chồng em còn bật clip hài cười hô hố. Em tức ói máu ra được, chỉ muốn nhảy vào đánh cho 1 trận, cơ mà từ sáng chả ăn gì, nên chóng mặt ghê lắm.
Rồi cộng thêm cái răng trong cùng đang mọc, ê ẩm cả ngày trời. Chật vật em chỉ uống sữa cho qua bữa, hôm nay chả có sữa cho con bú luôn :( Người mệt mỏi vô cùng lại còn eo éo gọi đi sinh nhật - Giờ em kể tiếp. Em gác máy. Gọi cho bà ngoại, bảo mẹ nói hộ con, chứ con mệt lắm k đi được. Rồi 2 mẹ con em ngủ biến từ lúc nào k biết. Lúc mở mắt dậy đã 20h. Mẹ chồng em về - Lại nói chút về gia đình chồng em:
Mô tả vầy cho dễ hiểu nè: BC và MC đến với nhau là đi bước nữa, nhưng BC em ở quê vẫn chưa chính thức li hôn với bà cả, nên bả vẫn ở quê, BC có 3 con riêng, MC có 2 con riêng, chồng em là con chung của cả 2. Gia đình lắm người rắc rối vô cùng. Tất cả anh chị em nhà chồng em đều có vợ có chồng hết rồi, chỉ trừ ông anh con của BC với bà cả hơn chồng em 3t là chưa có gì (ông này đồng bóng lắm). Rồi kể tiếp, từ đó phát sinh ra 1 chị ở quê lên đây đi làm cùng MC em. Chị ý dắt theo bé con gần 2tuổi (Hiếu), lên đây ở phòng trên tầng 3 ( ngay trên đầu em, nên từ đó mới phát sinh nhiều việc).
Tiếp chuyện MC em về. Hôm nay cu Hiếu sốt, thấy mẹ về nên quấy. Thấy thế MC em bảo: Hiếu hư lắm, k ngoan bằng em Bầu (con trai em). Đi ra lại làm 1 câu, vào lại làm một câu. Thế là bác chồng em (anh ruột MC) mới bảo: "Lúc nào cũng Bầu, Bầu, Bầu, thằng Bầu ở nhà còn có mẹ nó, bố nó, ông nó. Thằng Hiếu mẹ nó đi cả ngày, về nó làm nũng mẹ một tí thì làm sao, mà cũng phải so với sánh!" Em nghe xong thấy cũng đúng lắm, dù trên mặt em chẳng tỏ vẻ gì cho đẹp lòng MC, cơ mà trong lòng cũng thấy thông cảm cho chị ấy. Vất vả lắm các mẹ à, đi làm từ 6h sáng đến 9h tối, về với con đc 1 tí, thì MC em cứ mắng với mỏ. Làm từ A - Z mà còn bị chửi là lười. Dì ghẻ con chồng đúng là vậy đấy. Với con dâu là em và chị dâu em, thì quí vô cùng, với con riêng chồng lại vậy.
MC em kể là ghét chị ấy ko thể nào tả hết. Em thấy bình thường. Chị ấy tốt với em lắm, nên em cũng tốt lại. Đúng là, ghét nhau ghét cả đường đi. Người ta ghét mình rồi, thì cái gì mình làm cũng bị cho là ngứa mắt. Câu đó em tâm niệm được trong chính trường hợp của em, với bác dâu em, vợ của ông bác em vừa kể trên đó. Thật là... Chuyện này em sẽ kể trong tâm sự kế. Giờ em túm nốt tâm sự của ngày hôm nay (hôm qua mất rồi, giờ đã sang ngày mới rồi), là ko đi sinh nhật được bà chị họ, thêm khó xử với chị chồng vì MC em cứ đem con em với con chị ấy ra so sánh, thêm một "bằng chứng" cho việc cả nhà ông bác chồng đều ghét mình. Tóm lại ngày hôm nay thật quá mệt mỏi. Giờ 5h sáng còn ngồi type mấy chữ này. Sáng mai lại dậy muộn mất thôi!!!