A nói a yêu e. A bảo e là hãy nhìn những gì a làm. Chứ đừng giận hờn thì k thấy a nói nhớ, k thấy a nói yêu.


E cũng tin a, e xem những gì a làm. K trông chờ a nói nhớ e, cũng k trông chờ a nói yêu e.


Vậy nên giờ đây. Khi nhìn thấy những hành động của a trog suốt 3 tháng qua. E hiểu được. A yêu e nhiều như thế nào.


Chào anh chị, e chính là cô gái có người yêu chê món ăn e nấu và hết mực khen mẹ a nấu ngon, Chị a tốt nghiệp đại học dược giỏi giang, lấy chồng giàu có, em gái a học giỏi tiếng a.


Còn e thì luôn cảm thấy xấu hổ vì dù e tốt ngiệp trg trug học phổ thông là trường chuyên của 1 tỉnh. Nhưng e học tiếng a rất tệ, a nói sao e dốt tiếng a vậy?. K bằng e gái a. E đậu đại học y dược. Nhưng chỉ học bên ngành điều dưỡng nhỏ bé, chứ k phải cô dược sĩ như chị a. E nấu ăn chỉ vừa miệng. Chứ k ngon và thơm ngào ngạt như mẹ a nấu nấm thơm như kho thịt gà.


E là người "May Mắn" gặp đc a_ người đàn ông 1 chửi ,2 đánh, 3 đe dọa đòi quay clip bị lột sạch đồ up lên you tube.


E hết mực yêu a, và e nhìn hành động của a. Nhưng những thứ đó thật phũ phàng


Hành động của a đã chứng tỏ


" a yêu bồ của em họ a"


A có người e họ tên P. Người yêu P là cô gái tên H.


Cô H theo ngành thông dịch viên tiếng trung quốc. Nhưng vào được trường nhờ có chị đã từng học ở đó và rất giỏi xin dùm. Chứ bản thân cô ấy thi k đậu.


Họ quen nhau lâu rồi. Và e k biết mối quan hệ của họ cho đến khi e dọn về sống với a.


E và a đã yêu nhau 2 năm rồi. Nhưng hình như giờ e mới biết đc. Trog khi a cấm e k đc tiếp xúc với bạn nam khác giới. Thì a vẫn vui vẻ thân thiết với bồ e họ a. Miệng a thì luôn chê cô gái đó là kẻ đào mỏ. 1 tuần tiêu cả mấy triệu bạc tiền tu sửa nhang sắc mua qần áo giày dép của em họ a.


1.Tụi e ở chug với nhau nên đi đi về về lúc nào cx có đôi. Cứ mỗi lần vào nhà xe, gặp cô H và e họ a cùng về. A dường như qên sự có mặt của e ở đó. Bỏ e lại đằng sau, chạy tới hớn ha hớn hở nói chuyện với cô H. Trog khi em họ a lúc nào cũng kè kè người yêu. Còn a cứ mặc e tay xách nách kê, a chạy đến chỗ họ.


2. Đi chơi, chụp ảnh ngoại cảnh, đi chùa. A đều đặn qua hỏi cô H có mún đi chug k. 20/10 a dẫn e đi Hội An chơi. Tới nơi a gọi điện cho em họ a. Nói dẫn H tới chơi.


3. A chê qần áo e mặc. (Vì a cấm k cho e mặc váy, qần đùi, áo hở cổ hở lưng nên e chỉ có qần jean, qần tay và áo thun cổ nhỏ) a nói là H có rất nhiều qần áo đẹp. Chụp ảnh thì qa mượn mặc đi.


4. Hôm đó e được nghỉ đột xuất nên ở nhà. K biết cô H có thường xuyên qa lại phòng e hay k. Nhưng hôm đó e ngồi sau cánh cửa xếp áo mưa thì nge tiếng cô hát gọi a rất ngọt. Vừa gọi vừa đẩy cửa đi vào. Khi thấy e ngồi ngay cửa. Cô H bất giác giật mình ,đơ người vài giây rồi cười nhẹ. Sau đó cũng k thấy nói gì với a. Lặng lẽ đi về.


5. Lúc chúng e đang "riêng tư". Bình thường e họ a, hay đứa nào cùng trọ qa hỏi gì a cũng lơ hoặc trả lời qua loa. Nhưng hôm ấy cô H qa gõ cửa hỏi mượn mũ tắm. A k nge rõ vì mở nhạc. Nhưng a vẫn có thể trả lời k có Dù chẳng cần biết cô ấy mượn gì. Vậy mà ngay lúc ấy a qên mất e.. A ngồi dậy hỏi lại, vẫn k nge. A tắt nhạc hỏi lại đến 5 lần để nge cho rõ rồi mới nói k có.


6. Khi e hỏi về vấn đề cô H này và những thắc mắc của e. A luôn tránh né k nói. E đã viết bài tâm sự trên eva. Và nhận đc rất nhiều lời khuyên rằng a và cô ấy thật sự có vấn đề chứ k phải e đa ngi


Suốt mấy tháng qa e im lặng k nói gì. K cằng nhằng k gặn hỏi.


Hôm qa e với a mới chính thức nói chuyện. E hỏi lắm a mới chịu nói.


Chuyện thứ 1. Là vì lịch sự, vì đó là n.y của em họ a nên a lịch sự hỏi thăm. Lịch sự với người yêu e họ đến nổi qên luôn người yêu mình đi ở phía sau lủi thủi tủi thân.


Chuyện thứ 2. Đi chơi chụp ảnh rủ đi chung cho vui, con đó cx rất thích chụp ảnh, có gì chia tiền đỡ tốn kém. E mới hỏi lại. Thế đi chùa có cần rủ đi để chia tiền mua nhang k a? A k nói gì cả


Chuyện thứ 3 e thấy k qan trọng nên k hỏi


Chuyện thứ 4 e hỏi, a nói con đó cái tính nó vô tư nên vậy. Thế tại sao khi nó vào phòng thấy e lại giật mình. Rõ ràng qa tìm a mà thấy e lại k nói gì rồi bỏ về. A nói a k biết


Chuyện thứ 5, a nói lúc ấy k ngĩ đc nhiều. Nge k rõ nên hỏi lại thôi. E bảo a có bình tĩnh để ngồi dậy tắt nhạc. Lúc đó a còn tư duy đc nhiều vậy mà. Phản xạ đáng lẽ đang như vậy a phải nói k có dù k cần biết nó mượn gì.


Chuyện thứ 6 a nói chuyện về cô H k qan trọng nên khi e hỏi a k trả lời. Vô lí thật. E đã hỏi k chỉ 1 lần. Hỏi những lúc a vui a k tl, e k hỏi nữa, e viết lên fb để riêng tư mình a đọc. A cũng lơ luôn.


Hôm qa và sáng nay tụi e đã có cuộc nói chuyện như e mog muốn bấy lâu nay. A xưng mày-tao với e. A chửi bới kêu e k tin a. A k giải thíc. Cái j a cũng nói a k biết.


E đã nói với a


Vậy từ bây giờ 1 là k gặp k nói chuyện với nó, e sẽ k bao giờ nhắc lại chuyện này nữa


2 là k gặp e k nói chuyện với e. Từ giờ mình là bạn


A bảo e đưa ra điều kiện vô lí. Nói e k tin a. E muốn làm gì làm


E quyết định chia tay. A im lặng đồng ý.


E k biết có phải mình ghen tuông sai lầm k? Hay chia tay là đúng.