Tận cùng của nỗi đau khi sinh con ra mà bị chính người chồng mà mình yêu thương bỏ rơi vào hoàn cảnh khi đứa con gái đầu lòng được 2 tuổi, còn đứa e gái mới sinh một tháng tuổi.

Được nghe mẹ kể lại khi tôi mới tròn 20 tuổi mà thấy lòng quặn đau. Mẹ đã từng bất lực muốn buông bỏ tất cả kể cả là những đứa con của mình để đi đến nơi khác, nhưng lương tâm của một người mẹ không cho phép mẹ làm như vậy ngược lại mẹ đã gác tất cả những nỗi đau giấu vào trong tim để làm việc và nuôi dạy hai chúng tôi. Cuộc sống cứ thế trôi qua những năm tháng mà mẹ trải qua cùng với những khó khăn mệt nhọc và thậm chí có lúc còn phải đánh đổi cả sinh mạng của mình để cho chúng con có một cuộc sống ấm no bằng bạn bằng bè.

hạnh phúc châu á mẹ và con gái có vui vẻ ngoài trời - người gia đình trung quốc dành thời gian bên nhau bên ngoài - tình yêu, mối quan hệ và khái niệm lối sống làm cha mẹ - mẹ và con gái hình ảnh sẵn có, bức ảnh & hình ảnh trả phí bản quyền một lần

Không màng đến hạnh phúc riêng cho bản thân người mẹ ấy cứ từng ngày sống trong imlặng để lo cho các con của mình. Giờ đây nhìn lại người mẹ ấy đã ngoài 50 tuổi ,mẹ lo cho các con có việc làm lo cho các con có gia đình để rồi mẹ yên tâm hơn tuổi về già. Nhưng không, đứa con gái lớn đó là tôi vẫn luôn làm bà buồn lòng, ngày đêm vẫn nhọc nhằn vì tôi. Giờ đây, tuy lớn rồi đã có gia đình riêng nhưng vẫn chưa thể làm mẹ hết lo lắng.

Sự hi sinh của mẹ khiến tôi càng thấu hiểu nhiều hơn khi cũng được làm mẹ và có gia đình nhỏ của riêng mình. HIện tại, chỉ mong rằng những ngày tháng về sau mẹ luôn thật mạnh khỏe để những đứa con của mẹ được báo hiếu mẹ. Chúng con vẫn luôn tự hào vì có một người mẹ cao cả như mẹ. Cho dù có kiếp sau các con cũng mong được làm con gái của mẹ thêm một lần nữa.