NGƯỜI MIỀN NAM VÀ NGƯỜI MIỀN BẮC ??
- Mọi người ơi, cho em hỏi TẠI SAO NGƯỜI BẮC GHÉT NGƯỜI NAM ? VÀ GHÉT NHỮNG ĐIỀU GÌ ? Ăn chơi, xài tiền phung phí…. hay sao ạ. Em nằm mà thắc mắc mãi, từ xưa đến nay em chỉ nghe Nam kỳ thị Bắc, còn Bắc kỳ thị Nam rất rất hiếm.
- Sự việc là gia đình bạn trai em rất khá giả, gốc miền Hà Tĩnh, Nghệ An giọng Bắc Trung, gia đình chuyển vào Sài Gòn sinh sống và làm việc đã lâu có thể gọi là Bắc 54, con cái được sinh ra và lớn lên hoàn toàn tại Sài Gòn. Công việc chính của gia đình hoàn toàn 100% tại Sài Gòn. Bạn em là trai cả, bọn em bằng tuổi quen nhau từ lúc 24 tuổi đến nay 26 tuổi gần bước năm tới là 27 tuổi rồi, quen lâu như vậy rồi, thì cũng đã đến lúc tiến tới hôn nhân, vì em là phận gái đâu thể quen lâu như vậy được, và bạn em có nói mong muốn cưới em. Vì thế sẽ phải có sự gặp mặt em với gia đình bạn, để gia đình bạn tìm hiểu về em.
- Nhưng từ trước đến nay em chỉ ăn cơm với gia đình bạn em đúng 1 lần. Còn những lần sau em có chủ động hỏi thì chỉ toàn là bận và ko thể sắp xếp được. Mãi lâu lắm mất hẳn nửa năm, em mới hỏi nguyên nhân là do gia đình ko thích em vì em nhuộm tóc, mặc quần short ngắn và là người miền Nam. ỦA EM LÀ NGƯỜI MIỀN NAM THÌ SAO ??? ( thật ra việc mặc quần short ngắn là do vô tình bắt gặp đúng 1 lần, do bọn em đi chơi riêng với nhau, short ko phải ngắn cũn sát háng, chứ gặp gia đình bạn thì em lịch sự mặc quần dài, áo thun có tay, nhưng mà quần short là 1 phần lý do khiến gia đình bạn ko thích em sao ? ).
- Sau đó, em thấy sốt ruột vì mãi ko thấy hồi âm, em đưa ra deadline cho bạn là từ tháng 7 đến cuối năm, nói chuyện với gia đình để thuyết phục, và sắp xếp những bữa ăn để em gặp mặt nhiều hơn, mới tạo được thiện cảm. Hiện tại đã là cuối năm và em vẫn chưa gặp được lần thứ 2. Bạn em có chủ động nói chuyện với gia đình về em. Gia đình nói: “ko cấm cản, mọi việc quyết định vẫn ở bạn, nhưng theo quan điểm của gia đình thì thấy trong kinh doanh, trong cuộc sống thì người miền Nam thế này, người miền Nam thế nọ, vợ của ông đó là người Nam như thế này, vợ ông kia là người Bắc như thế nọ, 10 người hết 8 người là như vậy ”, đưa ra vô vàn dẫn chứng theo góc nhìn của gia đình. Riêng em thì thấy lạ, hiện tại gia đình đang sinh sống và làm việc tại miền Nam, tại TPHCM, tại Sài Gòn mà còn phân biệt như vậy, thì em ko hiểu phân biệt cái gì ? Đó là quan điểm của gia đình, quan điểm đúng trong mọi trường hợp, nhưng mà chỉ riêng đối với người đó, vì quan điểm chỉ thể hiện suy nghĩ cá nhân ko đánh đồng vậy được. Bạn em nói đa số là như vậy, nên phải xem xét em có phải nằm trong thiểu số hay không.
- Sau hồi nghe và ngấm được vấn đề, kìm chế hết mức em phản biện lại: “việc gia đình anh kỳ thị như v là sai, vì trong mỗi lĩnh vực, hoàn cảnh sẽ khác nhau, có thể gia đình anh nhìn từ trên xuống thì thấy như v nhưng còn phải nhìn từ dưới lên. Với lại em thấy gia đình anh đánh đồng xong lại nói là ko cấm, nói quyền quyết đinh do anh, tức là ba chưa tin tưởng quyền quyết định ở anh. Còn với em thì nhìn mọi việc đơn giản lắm, em định hướng ngay từ đầu, nếu người đó thích hợp thì em mới quen được lâu dài tới giờ, chứ nếu như ko hợp thì đâu có quen dài đến hôm nay. Như anh cũng vậy quen em đến tận bây giờ, vậy anh còn nói xem xét lại em nằm trong thiểu số ko ??. Vậy em chắc nằm trong cái đa số gia đình anh nói đó. Nếu em nằm trong đa số thì sao? “.
- Bạn em bẻ cua lại: “ Nãy giờ anh nói em ko hiểu hả, gia đình anh ko đánh đồng, ko cấm, nói quyền quyết định do anh. Gia đình nói gia đình gầy dựng cho con như vậy, sau này có thể tự làm ra của cải hay ko là quyền quyết định của con, cưới vợ cũng là con quyết định. Với anh thì thấy em được còn gia đình người lớn thì nghĩ khác, nên phải cho gia đình gặp mặt nói chuyện trực tiếp với em.”
- Em nghĩ nếu đã có thiện ý, em và gia đình bạn đã gặp mặt từ lâu, chứ không phải đợi đến bây giờ, lại nói là để sắp xếp gặp mặt nói chuyện trực tiếp với em. Em thấy cái viêc sắp xếp gặp mặt là ko biết bao giờ sắp xếp được luôn, lài phải chờ như ngồi trên đóng lửa. Mà bây giờ lại kèm những lý do từa lưa nào là KỲ THỊ NGƯỜI MIỀN NAM.
- Mọi người ơi, nói cho em biết là NGƯỜI BẮC KỲ THỊ NGƯỜI NAM NHƯ EM Ở ĐIỂM NÀO ĐỂ EM CÒN SỮA Ạ ? Em gốc TPHCM 100%, ông bà sinh ra và lớn lên tại đây ạ.

