Ngày hôm nay của bạn như thế nào rồi? Bạn cảm thấy là mình ổn hay là không? Ngày hôm nay của mình rất là tệ, tệ nhất của những ngày còn lại. Bởi vì ngày hôm nay khi mà mình đi làm với một buổi đẹp trời, và mình nghĩ là mọi thứ hôm nay đều suôn sẻ cho đến khi mình bước vào làm việc và mọi chuyện sẽ xảy ra và những lúc đó. Do là mình bất cẩn cho nên là mình đã có những cái thiếu sót trong công việc của mình, và mình đã bị la rất là nhiều. Đương nhiên là mình luôn nhận cái lỗi sai về mình, và mình biết lúc đó là do bản thân của mình quá sơ suất cho nên là mới dẫn ra những cái chuyện như vậy. Và mình không bao giờ mình than thở rằng là mình bị la hay bị mắng gì cả, bởi vì khi mà chúng ta đi làm thì đương nhiên chúng ta sẽ có những cái lúc mà chúng ta phải bị như vậy. Và khi mà chúng ta bị là bị mắng như thế thì đương nhiên chúng ta sẽ rút ra được cho bản thân của mình một bài học, để mà mình có thể rút kinh nghiệm cho lần sau mà không bao giờ tái phạm nữa. Vì một phần là mình hơi buồn một chút là do mình chưa có tập trung nhiều quá và công việc của mình, và mình có quá nhiều suy nghĩ khiến cho mình phải quan tâm như vậy cho nên mới làm việc không tập trung mới có những chuyện xảy ra đáng tiếc như vậy. Mình cứ luôn trách bản thân mình là tại sao phải rơi vào cái tình trạng như vậy, và mình nên thay đổi bản thân của mình một chút nào đó. Thường ngày thì mình rất là cô đơn, lạc lõng trong chính cuộc đời mình rồi, và bây giờ khi mà mình cảm thấy thất bại với bản thân của mình như vậy thì mình cảm thấy hơi buồn, và có vẻ là mình cảm thấy là ngày hôm nay nó không ổn như những ngày khác. Cho dù là như vậy thì mình sẽ luôn cố gắng để mà bản thân của mình được hoàn thiện nhất có thể, chỉ buồn hôm nay thôi và ngày mai mình sẽ lại bắt đầu một ngày mới và lúc đó mới là lúc bản thân của mình càng nên thay đổi những gì mà mình còn thiếu sót.