Ngày cuối cùng của năm năm nay, cũng giống năm ngoái, sao mà tâm trạng quá. Lòng nặng trĩu. Bao h mình mới thoát cái cảm giác này. Chẳng lẽ cứ sống như thế này mãi sao. lúc nào cũng chỉ là buồn,.tủi, nước măt. Càng ngày lễ, lại càng buồn. Chồng xa, làm dâu ko ck, đủ mọi áp lực, c vô tâm, gọi điện chỉ để kiểm tra v ở nhà làm mọi việc có tốt ko? tốt thì ko sao, ko tốt thì trách móc. v khóc thì kêu khóc gì,chỉ toàn quát với tháo , hằn với học thôi. Tiếp tục hay dừng lại ođây. cứ như thế này mãi chắc mình cũng chết trong héo hon, mòn mỏi. một năm trôi qua, với bao nc mắt, tủi cựcO:-).