Hôm nay, nằm buồn buồn nghe nhạc chill chill lại nhớ về những chuyện cũ vu vơ thời xa xưa. Chắc cũng lâu lắm rồi, chắc đây cũng hơn 10 năm. Thời mình còn đeo khăn quàng đỏ. Năm đó, mình có đem lòng thích một cậu bạn cùng lớp. Bạn đó cũng bình thương thôi, nhưng gu mình thích ng có da có thịt, bạn nam đó mũm mĩn đáng yêu lắm. Không hiểu sao từ bao giờ mình lại để ý đến bạn ấy. Thời học sinh ngây thơ là thế. Cứ thế là thích thôi. Cậu ấy là người đầu tiên tớ thích. Thích suốt cả 1 năm học chứ chẳng đùa. Nhưng ngày đó hình như tình cảm chỉ là từ phía mình thôi. Cậu ấy có rất nhiều mối quan tâm khác. Tiếc thay cậu ấy không trân trọng tình cảm này của mình, đôi khi khiến mình tổn thương và buồn rất nhiều. Đỉnh điểm một ngày, mình thấy bạn ấy không như những gì mình thích nữa? mình thấy mình quá ngoosk khi dành tình cảm ấy suốt cả năm trời. hết bao lần bạn ấy đùa giỡn. Mình biết nếu thời đó ai cũng bảo sao không lo học mà yêu đương dữ vậy. XIn thưa làm sao mình biết đc. Haisss. Mình tự nhiên lúc đó như cả thế giới suy sụp mọi thứ. Mình quyết định cắt phăng đi mái tóc dài của mình thành 1 bộ tóc đầy cá tính. Xưa tụi mình hay bảo là kiểu đầu tomboy đấy ạ. Bởi vì chỉ 1 lý do, cậu ta cực thích con gái để tóc dài! Làm như vậy để mình quyêt tâm không nhớ về tc đó nữa. Mình để tóc ngắn cũng cả 1 thời gian dài đó. Tới bây giờ tóc mình cũng chỉ lửng lưng vì mình không thích tóc dài chút nào!
Đó là câu chuyện của mình. Còn câu chuyện của bạn thì sao?

