Mình đã đọc rất nhiều bài trên trang web trẻ thơ, mình cũng có rất nhiều nỗi niềm không biết nói cùng ai, vì ít ra cũng còn rất nhiều số phận giống như mình, họ sẵn sàng nói ra tất cả tại sao mình lại không thể, hôm nay mình rất muốn nói hết những suy nghĩ và nỗi khổ tâm mà từ trước giờ mình vốn đã giấu rất kỹ có đôi khi mình nghĩ nó giống như 1 phần trong cuộc sống của bản thân sẽ phải mang theo mãi...... Mình bắt đầu viết về chuyện tình giữa mình và anh ( người chồng hiện tại của mình).
Em và anh quen nhau rất tình cờ đó là dịp anh sang phòng trọ em cùng với người bạn cùng quê của em, vì năm đó em xuống sài gòn để học đại học nam 2006, ngày hôm đó qua phòng trọ nhà em nhưng anh chỉ đứng ở ngoài không vào trong vì đợi người bạn của e ra về vì bạn ấy qua để chỉ cho em địa chỉ đến trường thôi cũng rất nhanh. khi ra về em có ra cửa để tiễn bạn về thì vô tình thấy anh, không hiểu vì sao lần gặp đầu tiên đó hôm sau em đã nhận được một số điện thoại lạ gọi vào số của em, bắt máy lên thì không khỏi bất ngờ vì anh là người gọi điện xin làm quen, em cũng nghĩ nơi đất khách quê người hơn nữa anh lại ở cùng phòng với bạn của em nên em đã đồng ý, có thêm bạn cũng thấy đỡ buồn hơn phải không? hôm sau thì bạn em rủ đi qua nhà con bạn ăn sinh nhật ( tụi em đều là bạn học cùng trường ở quê). không biết anh nói trước với bạn em không hay chỉ là vô tình nhưng tối hôm đó ai cũng có xe để đi có mỗi em là không có xe thì anh là người cho em đêm hôm đó, đi dọc đường 2 đứa hỏi nhau về tên tuổi, quê quán vv.. rất nhiều đang đi thì trời mưa, anh ghé mua áo mưa và chạy một mạch đến nơi, 2 đứa cũng bị ướt nhưng không đến nỗi, đến nơi mọi người gần như đã đến gần hết đồ ăn cũng dọn ra xong, ấn tượng đầu tiên của em về anh là sự tự nhiên nhưng cũng rất đáng yêu, cái đĩa dưa hấu cũng to lắm vậy mà một mình anh ăn gần hết. Xong tiệc thì ai về nhà nấy, hôm đó em thấy cũng rất bình thường không có gì gọi là ấn tượng về anh cho lắm mặc dù vẽ bề ngoại của anh cũng rất đẹp trai,có vẻ ga lăng nữa. sáng hôm sau thì có tin nhắn đến hỏi em ngủ dậy chưa, trưa thì hỏi em ăn cơm chưa...? em cũng rất tự nhiên mà trả lời... vì mới vào năm học mới nên lịch học có nhiều thời gian trong làm, em ở trọ cùng phòng với 3 chị nữa nhưng mọi người đều đã đi làm chiều mới về. một mình ở nhà cũng buồn nên em đã ra internet ngồi chơi, lên yahoo thì có rất nhiều tin nhắn, trong số đó có 1 tin nhắn lạ đọc xong thì mới biết đó là anh, tin nhắn xin được làm bạn trai của em, đọc xong thấy cũng mắc cười, thì ra tin nhắn đó được viết vào tối ngày anh chở em đi sinh nhật bạn em. em vẫn không biết trả lời ra sao chỉ nói bây giờ tụi mình làm bạn trước đã chuyện yêu đương để thời gian trả lời:)). không lâu sau đó thì em cũng chấp nhận quen anh vi anh rất đẹp trai va kiên trì hiii...:-$:-$
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em và anh quen nhau được một thời gian thì bạn gái của anh bắt đầu nghi ngờ, hôm đó anh đang ở bên nhà...
Sau khi vào nhà em đã nhắn tin cho ông " em là gái ở quê mới lên sg thật, nhưng không phải là người...