Vừa rồi mất điện không làm được lại nằm nghĩ vẩn vơ, rồi lại rơi nước mắt mới sợ. Tại vào mạng đọc được trang năm sinh con đẹp nhất, năm lấy chồng đẹp nhất, và rất tiếc đã qua với mình rồi, vừa mới thôi, năm đó cũng tính lấy chồng nhưng lại không thành.


Người tính không bằng trời tính, vậy mà mấy năm cũng thấm thoát trôi đi rồi còn gì. Nhanh thật là nhanh, cứ ngỡ mình còn ngây thơ và trẻ lắm, cứ ngỡ mình chưa từng yêu ai, chưa từng khóc cơ đấy.


Nếu bây giờ lấy chồng, em sẽ chuản bị những gì nhỉ. Trước hết không thể tự do như thời tung tẩy rồi, và đường nhiên mọi thứ phải đi vào quy tắc, và thế là con người tự do của mình phải thay đổi hoàn toàn, buồn thế đấy. Thế nhưng sẽ được làm mẹ này, được làm vợ này còn gì vui bằng, chả phải bạn bè mình chúng nó được thế gần hết cả rồi sao, sao phải buồn, phải vui mới đúng chứ. Và như thế có nghĩa là Khép lại quá khứ đi và tập yêu thương một người đàn ông sau này sẽ là chồng mình, cha của những đứa con mình, chỉ thế thôi nhưng phải chuẩn bị tương đối lâu đấy.


Thế nên nếu có muốn khóc thì khóc thoải mái từ bây giờ đi, cười thoải mái từ bây giờ đi. nhõng nhẹo mái thoái từ bây giờ đi, làm những thứ mình thích thoải mái từ bây giờ đi. Để một ngày làm mẹ, làm vợ sẽ ko còn được như thế nữa.


Bỏ lại sau lưng những thứ không cần nhớ nhé, để lại phía sau hoặc chôn chặt trong tim những gì là quá khứ nhé, đừng để nó ảnh hưởng tới cuộc sống sau này nhé.


Sau này khi muốn khóc, nếu có thể hãy cố gắng đừng khóc ít nhất là trước mặt ngkhacs, cũng không được kêu ca, vì tới lúc mình phải giải quyết và đối diện với nó chứ không phải ai khác.


Người muốn nói sau cùng với là, hãy ở lại phía sau hoặc rẽ sang một lối khác yên bình nhé. Chỉ thế thôi.