Mưa,thời tiết se lạnh và....t nhớ cậu!


Ngồi ngắm mưa cộng thêm cái se lạnh của thời tiết mùa thu nghĩ lung tung đủ thứ chuyện.Tự dưng nhớ đến cậu.Không biết cậu tnao nhỉ?chắc đã có ng yêu! Nhiều lúc bận loanh quanh với bộn bề csong nhiều lúc t đã nghĩ mình đã quyên đc cậu, nhưng những lúc ngồi nhớ về cậu thế này t mới chợt nhận ra rằng t vẫn chưa quyên đc cậu.Nhớ những lúc vui đùa, những quan tâm của cậu dành cho t( có lẽ đó chỉ là sự quan tâm của bạn bè),dù mình chưa là j của nhau nhưng những lúc đấy t thật sự thấy hp và chỉ cần thế thôi( 1 t/y có lẽ chỉ từ 1 phía).


T nhớ mọi ng ở xóm cũ, nhớ những lúc đi làm và học tập mệt mỏi chỉ cần về xóm gặp mọi ng và nhất là gặp cậu hỏi han là t đã thấy vui lắm rồi.Jo đây chuyển về xóm này buồn,tự kỷ chẳng ai nc với ai mọi thứ cứ lủi thủi qua đi chẳng có kỷ niệm,chẳng có những niềm vui.


Jo đây để tìm đc những niềm vui đúng nghĩa thật là khó." Đông đến rùi, bàn tay muốn tìm một bàn tay"