Chào MN trong 4r, Em là transgender (trans) hay tiếng Việt là người chuyển giới, nhưng chưa phẫu thuật chuyển giới vì vẫn còn đang học C3. Em muốn kể cho mọi người một vấn đề của em và mong nhận được từ mn những góp ý và lời khuyên chân thành có ích.
Từ nhỏ cỡ 2.5 tuổi em đã có mơ ước được làm con gái và mặc quần áo váy vóc của nữ, thêm vào đó em cũng sẵn có một dáng người khá nữ tính và một giọng nói ngọt dịu. khá may mắn là từ năm lớp 9 em đã comeout khá ổn, lớp 10 Em đã được cho phép nuôi tóc và mặc đồ nữ, lên lớp 11 còn được mặc cả áo dài nữa. thật tình mỗi lần mặc nó em cảm thấy vô cùng hạnh phúc, kích thích và rạo rực. Mọi chuyện chỉ bắt đầu đi theo hướng tồi tệ khi mà cuối lớp 10 vì một lần tò mò khi lướt mạng xã hội, đã khiến em lần đầu "thử đầm", và Từ đó trở đi mỗi lần nghĩ gì đen tối hoặc mặc đồ có phần kích thích (đặc biệt là áo dài), em cảm giác hứng tới mức cứ muốn "thử đầm" thậm chí là cả trong WC nữ của trường luôn (vì ở trường, em được phép sống và học tập như nữ sinh rồi). liệu đó có gọi là bệnh hoạn hog ạ mn. em thấy cái cảm giác biến thái này và cả cái thói quen "Thử đầm" bằng cách sục cây láp cả khi ở nhà và khi lên trường (đặc biệt là hôm thứ hai khi phải mặc áo dài) dù sục không thường xuyên nhưng thật sự nó khiến em cảm thấy mình rất mệt mỏi, bớt nữ tính vs xuống sắc hẳn đi, lm mất dần cái dáng nết con gái và còn giống mấy diễn viên s*x trans hơn là một người chuyển giới bình thường nữa. Muốn bỏ quá mà sao khó thật. Dù rất chán ghét bộ phận SD của mình, nhưng mỗi lần lỡ nhìn hoặc đụng vào nó - đặc biệt là khi đang ở trong những bộ đồ nữ rất đẹp và quyến rũ thì em lại càng không kiềm chế được mà cứ muốn làm cái việc xấu hổ ấy. em nên làm thế nào đây MN! em không muốn để lại một vết nhơ trong hành trình tìm lại con người thật của chính mình, thậm chí em còn từng tự nhủ Cùng lắm đợi có L rồi mình t... d... tiếp cũng chưa muộn mà nhưng sao khó quá huhu. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
