Mình quê ở Sóc Trăng ba mẹ mất sớm nên mình lấy chồng 2011 để có chỗ dựa và có người thân,chồng mình là người trà vinh làm việc ở sài gòn, lúc đầu lấy nhau a rất thương mình nhưng khi công việc bị trục trặc và bị 1 người bạn thân lừa hết số tiền dành dụm của vợ chồng mình,năm 2012 mình mang thai đứa con đầu tiên nhưng đến tháng 5 thì phải mổ bỏ con vì chồng mình khi đi nhậu với mấy nười bạn về thì đã vô tình làm mình té ngã,sau sự việc đó mình rất buồn,nhưng vì thương chồng mình cố vượt qua,từ đó mình cùng a lên sài gòn a thì làm đấu bếp quán ăn,còn mình thì nhận đồ về may và dạy thêm cho các bé học cấp 1 gần nhà vì lúc trước mình học sư phạm trà vinh,cuộc sống cũng tạm ổn,nhưng năm 2014 mình phát hiện chồng mình có quen 1 cô gái bên ngoài ,mình hỏi a ấy thì a nói ko còn tình cảm với mình nữa từ ngày lấy mình a ấy chỉ toàn gặp phiền phức,mình đau khổ tột cùng,mình bỏ về quê ở sóc trăng nhà 1 người quen ở 3 ngày,khi mình về sài gòn thì bà chủ nhà nói chồng mình đã trả nhà và đem hết đồ đạt đi hết,mình đau khổ và mất phương hướng vô tình có 1 chị gần xóm nhà trọ chỉ mình 1 ngôi chùa
CHÙA BỒ ÐỀ (Tân Quy)
làm công quả và xin ở đó,mình đến đó ở được 1 tuần thì phát hiện mình mang thai được hơn 2 tháng rồi,nỗi khổ chồng chất,mình quyết định về quê nói chuyện với má chồng nhưng không ngờ bà nói chuyện vợ chồng mình bà ko tham gia,còn chuyện có bầu chồng mình chấp nhận thì bà mới chấp nhận,mình liên lạc với chồng thì a đã khóa máy,mình ko biết đi đâu nên quay về sài gòn,nhưng chùa không thể chứa bà bầu được vì chùa là chùa Tăng,nên sư Trụ Trì đã cho mình 1 triệu đồng giúp đỡ,thế là mình tìm 1 số công việc phụ rửa chén quán phở,hay bưng hủ tíu cho người ta,tối mình đi bộ về bv hùng vương hay bv từ dũ ngủ đỡ,mình ko dám nói chuyện hay lại gần bất cứ ai vì sợ người ta nghĩ mình xin tiền hay móc túi,nên ngày này qua ngày kia mình cứ sống mà ko có phương huớng,mình ko dám về sóc trăng vì họ hàng đều có gia đình riêng và khó khăn,giờ mình mang thai được 23 tuần rồi bụng cũng to nên xin phụ việc người ta cũng ngại nhận và mình càng sợ tiền đâu sinh con và chỗ ở cũng ko có,hôm 2/2 mình gom tiền đi khám thai ở từ dũ,bs nói mình e bé rất khỏe mạnh,nghe vừa vui vừa lo,làm sao mình có tiền để sinh con đây,giờ số tiền trong người mình sắp cạn kiệt,còn cái đệi thoại bán ko ai mua mà cũng ko được bao nhiều tiền.Mình mong có 1 sự giúp đỡ và tâm sự giúp mình vượt qua thời gian này:mình chỉ cần 1 công việc kiếm cơm qua ngày tới lúc sinh và tìm 1 người nhận nuôi con mình,mình ko cần bất cứ tiền gì sau khi cho con,chỉ cần con mình có 1 gia đình tốt nhận nuôi giàu nghèo ko quan trọng.mình mong có phản hồi của các bạn để giúp mình có thật nhiều ý kiến và sự chia sẻ về tinh thần,mình ko có thời than lẫn tiền bạc đến tiệm internet nên các bạn có thể nt đt cho mình,nhưng nếu ko thấy mình trả lời tn thì đừng buồn mình vì tiền bạc mình còn rất hạn chế.cám ơn các bạn đã đọc những dòng tâm sự của mình,mong sau cơn mưa trời lại sáng,số phận của mình và con sẽ tốt hơn,mình tin ông trời ko tuyệt đường con người.01887327022