Tôi và anh trước đó là bạn thân rất thân, lúc anh chia tay người yêu tôi an ủi anh. Không may tôi yêu anh lúc nào không hay, tôi dành cả năm để an ủi anh. Gia đình tôi không thích anh ấy


Thế là một lần cả 2 cùng say và chúng tôi quen nhau từ đó, quen trong bí mật


Anh ĐN - tôi VT vài tháng chúng tôi mới gặp nhau một lần.


Tôi đâu biết rằng trước khi quen tôi ảnh cũng qua lại với nhiều cô gái khác.


Tôi hi sinh rất nhiều cho ảnh ( thuyết phục gia đình mình, bỏ qua sự sỉ nhục của mẹ ảnh, cũng như những mối quan hệ em út gì đó của ảnh,...).


Chúng tôi quen nhau được gần 3 năm thì có một cô gái đến nói với tôi rằng cô ấy là người tình của anh Q, bọn họ quen nhau và sống chung ở ĐN được 1 năm mấy rồi.


Tôi như bị rớt trên cung trăng xuông, tôi hỏi anh Q thì ảnh chối và chửi cô gái kia một cách thậm tệ.


Từ ngày đó, cô ấy ngày nào cũng tìm đến gặp tôi kể cho tôi nghe 2 người đó đã chơi đùa tôi trong 1 năm mấy nay như thế nào.


Anh xây dựng trong tư tưởng mọi người trong VT rằng tôi ghen quá hóa điên, nghe lời con khùng.


Tôi đã chia tay như vậy: đầy đau khổ và dằn vặt.


Đúng 1 năm sau anh ấy mới nhắn tin xin lỗi tôi, quá phũ.


Trong 1 năm đó 2 người đó cứ dặt vặt tôi, 2 người đó mỗi lần cãi nhau thì cô đó nhắn tin cho tôi chửi cái gì tôi cũng không hiểu.


Tôi chặn số nào thì cô đó dùng số khác nhắn.


Đến giờ tôi vẫn không lý giải được tôi đã bước ra cuộc sống của họ rồi vậy tại sao cứ tìm tôi làm phiền, khiến tôi nhớ lại nỗi đau đó.


Mọi người chỉ cho tôi cách làm thế nào để tôi thoát khỏi 2 người đó,


Đến giờ tôi vẫn bị ám ảnh, chưa yêu ai được