không biết topic của mình sẽ đi về đâu......hôm nay, lần đầu tiên mình trải lòng trên một trang mạng xã hội như thế này, không biết liệu cách làm này có mang lại lợi ích gì hay là cũng như các bạn khác bị ném đá không thương tiếc. Năm nay mình đã 24 tuổi rồi, 24 năm nói dài không dài nói ngắn không ngắn. 24 tuổi mình mới thực sự biết được câu " tương lai không lường trước được", mình đã trãi qua những chuyện mà mình cứ tưởng chỉ có chết và trốn tránh mới có thể giải quyết được thôi ....... mình đã đánh mất lòng tin của những người yêu thương mình kể cả gia đình. Cứ tưởng sau một trận lốc mình không thể đứng dậy được nhưng rồi gia đình là giúp mình lấy lại lòng tin. bây giờ mình đã tốt rất nhiều, mình đã có một việc làm tốt. một gia đình ấm áp. nhưng ..... tại sao mình vẫn còn không hài lòng ........ suốt ngày đi làm về nhà đi làm rồi về nhà ............ cuộc sống vô vị và tẻ nhạt vô cùng . Làm sao để mình tìm lại động lực, sống như vậy đâu phải là sống............

