Rất nhiều người rằng làm sao để có thể quên đi một người bạn đã từng yêu? Đây không phải là chuyện của riêng ai, khi chúng tra đang trong một mối quan hệ nào đó, chẳng ai nghĩ đến và mong muốn sẽ có ngày không thể bước tiếp được cùng nhau cả, có đúng không? Chỉ biết mỗi ngày chúng ta, yêu nhau hơn một chút thôi, nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai. Mình thấy rắng, đó là một kỷ niệm đẹp thì không cần ép bản thân mình quên làm gì cả. Nếu quá khứ quá đau buồn thì hãy khiến cho mình trở nên bận rộn hơn để không có thời gian suy nghĩ tới. Biết thời gian đầu sẽ hết sức khó khăn nhưng rồi thời gian qua đi, mọi chuyện dần nguôi ngoai hơn thì nhìn lại chúng ta vẫn sẽ ổn thôi. Nếu không quên được thì đừng quên. Cứ nhớ đi, buồn thì cứ việc khóc. Nhưng rồi cuộc sống vẫn tiếp tục tiếp diễn, cứ chạy mãi chứ chẳng đứng lại chờ bạn đâu. Lúc đó bạn sẽ nhận ra rằng chỉ có mình ôm nỗi nhớ đó thôi. Người ta quên lâu rồi.
Nên thay vì suy nghĩ quá nhiều, hãy nhìn 1 hướng tích cực hơn là có thể duyên này không phải của mình, vẫn giữ thái độ yêu đó nhưng sẽ dành cho người xứng đáng với tình cảm của bạn hơn nhé!

