Đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày mình kết hôn và em phát hiện ra anh lừa dối em đúng vào đêm tân hôn. Vì sĩ diện với gia đình, bạn bè, bà con họ hàng và cũng vì tình yêu dành cho anh vẫn còn, em đã chọn cách tha thứ nhưng sao giờ đây lòng em vẫn đau nhói. Anh theo đuổi em gần 5 năm, em chấp nhận làm bạn gái anh và mình kết hôn 1 năm sau đó, nhưng hơn nửa thời gian đó anh lại qua lại với người khác.



Em tin tưởng tuyệt đối vào anh, em hanh phúc khi mỗi sáng nhận được những tin nhắn đáng yêu của anh, những lời chúc ngủ ngon ngọt ngào mỗi tối, những khi em buồn, anh luôn bên cạnh em. Nhưng tất cả chỉ là giả dối. Bẽ bàng làm sao khi người ấy cũng nhận được tin nhắn của anh mỗi ngày như em, những món ăn em mua cho anh vào mỗi buối tối cũng được anh san sẻ cho người ấy. Anh nói anh đang ở nhà nhớ em, thực tế là anh đang ở nhà nghỉ với người ấy. Đêm tân hôn, phát hiện ra anh lừa dối em, em đã như rơi xuống vực sâu, tim em như có hàng ngàn mũi tên đâm vào, em khóc như chưa bao giờ được khóc. Anh biết anh là người đầu tiên của em, quyết định kết hôn với anh là em đã trao trọn trái tim va cuộc sống của em cho anh, những gì anh đã làm trong suốt thời gian hẹn hò, yêu rồi cưới lam em tin tưởng rằng anh yêu em thật lòng. Em cảm nhận được tình cảm anh dành cho em. Vậy nên khi biết được tất cả chỉ la dối trá, em cố tìm cho mình lý do tại sao anh lại làm thế.



Không muốn nhắc lại chuyện cũ với anh, em tự nhủ lòng vì em đã không mang đến cho anh những gì anh muốn, em không ngọt ngào, rào đón anh, không nghe lời anh, em không cho anh xxx trước khi cưới nên anh phải tìm những điều em thiếu ở những người khác. Em dặn lòng đã tha thứ là bỏ qua tất cả, không nhắc lại, nhưng đôi lúc không dằn lòng được, em đã dằn vặt anh và rồi em không cảm thấy hả hê mà lại day dứt trong lòng. Em đang cố gắng để quên, cố gắng chiều chuông anh, nhưng sao lòng em vẫn còn đau quá chồng ah. Em cũng đã đánh mất con người em, cố gắng thay đổi bản tính của mình để giữ chân anh, nhưng mỗi lần nhìn thấy sự thờ ơ của anh, em lại cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi. Giờ em phải làm sao đây chồng ơi!!!