Xin chào cm e năm nay 25t hiện đang mag thai 19w . Vừa bị thất nghiệp 1thág . Bạn trai cắt đứt liên lạc . Gia đình thì k biết e đang có thai. Khi mang thai 12w rưỡi e mới biết, e cho bf hay thì lúc đầu a chịu khỏang đc 10d thì a cắt đứt liên lạc với e. E hụt hẫng lắm lúc đầu e có ý định sẽ bỏ con nhưng e sợ lắm , e cũng có đi bv Từ Dũ nhưng thai to wá bs hỏi e có gd chưa, e nói chưa bs bảo e về làm giấy độc thân rồi mới chịu bỏ thai cho e, e về suy nghĩ nên đã quyết định sẽ giữ con lại. Giờ e cũng chưa biết sinh và nuôi con ntn nữa.


Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android