Từ xưa cho tới nay thì ai cũng luôn nghĩ chị em phụ nữ luôn yếu đuối và cần có người để nương tựa, dựa dẫm chứ không thể tự mình lo cho bản thân được. Đây là vấn đề muôn thuở và được tranh cãi suốt thời gian dài. Có người vẫn giữ quan điểm phụ nữ chỉ nên lo việc bếp núc, chăm sóc gia đình còn việc kiếm tiền thì chỉ có đàn ông thôi. Dù ở thời đại nào thì vẫn có người giữ lối suy nghĩ này. Nói nghe hơi nặng mình cảm thấy như đang coi thường phụ nữ vậy đó. Phụ nữ hiện đại bây giờ giỏi giang nhiều lắm, thông thái, chịu học hỏi và trau dồi vô số kiến thức, cố gắng chăm chỉ để có thể sớm tạo dựng chỗ đứng cho chính mình, phát triển sự nghiệp, độc lập tài chính không phải là để  khoe khoang mà là chỉ muốn chứng tỏ cho mọi người thấy mình cũng có giá trị chứ không vô dụng như mọi người thường đánh giá. Về sức khỏe, dáng vóc có thể yếu hơn so với đàn ông, nhưng trí óc, kiếm tiền, tài giỏi cũng không thua kém gì phái mạnh đâu. Mong muốn đơn giản của chị em là được coi trọng và trân trọng không bị so sánh với 'vợ người ta'. Với không hiểu sao có tự kiếm ra tiền thì cũng có tiếng nói hơn cũng được tôn trọng hơn. Và khi thích một thứ gì có thể tự mua thưởng cho bản thân chứ không cần phải chờ đợi từ ai, có khi cho còn bị nói này nói kia. Dù có được cái mình muốn mà bị coi thường vậy thì cũng không còn ý nghĩa, không còn thích nữa rồi. Cho nên là chị em bây giờ nên sống cho bản thân mình nhiều hơn. Hi sinh cho chồng con, gia đình là chuyện cả đời - hãy nghĩ cho bản thân mình nữa. Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ. Thay đổi tư tưởng, tân tiến hơn để bản thân mình sống trọng từng phút giây.