hiện tại e đang rất thích 1 người nhưng không dám nói ra. e và anh quen nhau cũng đuoc gần 2 năm nhưng tiếp xúc cũng vài lần vì khi biết nhau đuoc 4tháng anh chuyên vago sai gòn sinh sống còn e ở ha nội ,bọn e bat dau nc nhìu hon từ khi a vào sai gòn và e cũng hay vào trong đo chơi những lần đầu nc thỳ rât là bình thuong và tự nhiên vì e ms 20 nên nghĩ vô tư lam vì lúc đấy chỉ xem nhau là bạn , gap nhau vài lan o sg sau đó e về hn thỳ thi thoảng nt hỏi thăm nhau , sau đó từ tháng 9 nam 2014 e đi du lịch malaisia sau đo cũng tien vào sg do ve tu sg ve ha noi muộn nên e có gọi a ra uong nuoc , sau lần gap đấy , a hay nt và có ý nói rằng thích e, nhưng e nghĩ là đùa thôi vì lúc đấy e ko thích lam , vài ngày truoc e có vào sg choi tiep và cũng gap a , bọn e đi choi nhìu hon moi khi vì lan nay e có nhìu thoi gian hon, a kể cho e nghe nhìu về a , và việc truoc day a có thích bạn thân e nhưng bạn e chỉ đùa a ấy thôi, và chuyện vè nguoi yêu cũ truoc day của a ntn a kể het và gđ a , và nhìu lúc co những câu nói rang a thích e và chờ đợi e , nhưng e k nói gì và quen luôn, nhưng từ lúc đấy e bị những nụ cười của a thu hút có 1 cảm giác khác lạ bối rối , sau đó chị gái a có rủ a đi chơi cùng chị và bạn , a có bảo e đi cùng , vag nói nạn a giống bạn e mà, nhưng e đã khéo từ chối vì sáng hôm sau e có chuyến bay sớm, từ hôm đó về đến bjo lúc nào e cũng bị ám ảnh bởi nụ cười của a và nhớ đến a, 1 phần e muốn nói cho a biết 1 phần e cũng k pít a thích e thật hay ko , nên e mong m.n cho e ý kiên ... thanks nhìu lam ạ