Ai cũng một lần rung động? Và em cũng vậy.Lúc đó em chỉ là học sinh cấp 3 nhưng em biết đó là tình cảm học trò. Cái thứ tình cảm ngây thơ, trong sáng ngay cả nắm tay cũng không dám.Hai lớp ở cạnh nhau. Ra chơi nào em cũng đi ngang và lúc nào cũng bị chọc ghẹo nhưng muốn đi toilet phải đi hướng đó. hichic. Rồi sau đó mới biết. À thì ra người ta học thêm Lý chung với mình. Mới đầu cũng không có gì nhưng càng về sau thấy cũng vui vui. Thấy bạn ấy trêu chọc người khác là cảm thấy không vui. Nhưng cũng chẳng ai nói ai câu nào cả. Cho đến khi vòng tròn trốn tìm xuất hiện. Một người bạn thân ở giữa em và hắn. 2 người đó thì học Toán chung với nhau và luôn nói chuyện về em. Khi em đi cùng hắn thì lại nói về bạn em cũng như hai đứa con gái đi cùng đi với nhau nói về hắn. Thì ra bạn mình cũng có ý với hắn. Mình biết vậy nên cố gắng tác hợp cho hai người nhưng mình lại biết được hắn thích mình. hj, cũng thú vị. Nhưng không ai nói với ai cảm nhận của đối phương.
Chắc mọi người thắc mắc sao không liên quan đến topic phải không? Không phải không mà liên quan rất nhiều.
Sang năm lớp 11, gần cuối cấp rồi học hành cũng nhiều. Và ngạc nhiên là 2 đứa được học chung. Thế đấy khác lớp bị chọc ghẹo còn cùng lớp thì thui ngượng chết. Đã vậy hắn còn chọc mấy đứa khác làm mình không vui nhưng mình và hắn có gì đâu nên thui mặc kệ. Thời gian đó nhà mình mới gắn dt bàn, hic, hắn biết được số. Cho nên cứ tầm 7h tối là dt reo lên cứ y như là tim mình rớt ra ngoài. Không phải vì hp đâu ak. Chỉ có cảm giác sợ hãi thui vì gia đình rất khó đâu có cho quen ai vì còn đi học mà. Mà hắn thì quan tâm mình kiểu đó có ngày cũng chết vì đứng tim. Cha mình hỏi sao con trai gọi không vậy? hic, biết trả lời sao đây trời?!
Có lần phải ra đt công cộng gọi chỉ để nói với hắn đừng gọi dt bàn. Nhớ nhung kiểu như hắn sẽ hại chết ngta á.
Rồi ngày ấy cũng đến, mình thi không tốt môn hóa. Mình học lớp chuyên nên nếu T-L-H mà không ổn mình sẽ bị tách lớp. Đó là điều không dám nghĩ. Mình rất buồn. Cũng chính lúc đó, hắn an ủi mình và dường như hắn dành tình cảm đặc biệt cho mình. Hắn nghe mình không gọi dt nữa nhưng thay vào đó hắn kêu mình cột tóc phân nửa lên (xõa tóc dài, chỉ cột một ít).Hjc, nói luôn là không biết sao hắn thích mình nữa.- Một đứa con gái zữ zằn, cũng dễ thương nhưng không phải thuộc dạng xinh đẹp, học cũng tầm tầm vậy mà một đứa con trai cao ráo đẹp trai, học giỏi đều các môn mà lại...