25 tuổi e tự hỏi mình e có những gì?? Câu trả lời là e chả có gì sất :)). Không công việc, Không bạn trai? không tiền. Nhưng bù kéo lại e có chút gọi là xinh xắn dễ thương :))). Ông trời công bằng mà, chứ e mà xấu hoắc chắc mất cả đống tiền " đập đi làm lại, xây dựng lại công trình" thì còn quá tội.


Hằng ngày e dậy vào lúc 7h sáng nhanh chóng đánh răng rửa mặt, chải đầu tóc chỉnh sửa quần áo gọn gàng để xuống nấu mì tôm ăn, chắc tới đây mọi người hỏi sao e lại thất nghiệp!! Bà Sếp gần đây nhất chê em vì em ko hay cười! cũng khổ thân e sống thật ! Mấy đứa đồng nghiệp khi thấy Bà Sếp kể chuyện, dù nhạt thếch vẫn cứ ôm bụng như thể được nghe câu chuyện thú vị hài hước lắm ý! Em kệ ngồi mặt lạnh lùng làm tiếp!! nhưng mỗi khi đi gặp khách hàng e cười như thể được mùa! cười là phải thôi họ khiến e có tiền mà. Em làm nhân viên kinh doanh!!!!


Do mâu thuẫn từ những lần em không chịu cười khi bà ý kể chuyện, cộng thêm thỉnh thoảng Bà ý làm j sai e lại " Góp ý chân thành". Lâu dần đâm ra chướng mắt, bà ý hay soi rồi mắng mỏ.....Em ức chế xin nghỉ luôn!


Có thể mọi ng đọc tới đây nghĩ e ko chịu nhịn này nọ, nhưng các Bác đâu hiểu Em thật sự muốn nhịn nhục lắm, nịnh bợ lắm nhưng cái tính của e nó hãm hại e :((. Em quan niệm, sống được bao nhiêu mà phải khổ, cứ làm j mình thấy vui vẻ HP dù ăn cháo cũng ngon hơn là sơn hào hải vị.


Vả lại thật lòng e cũng xác định ngay từ khi e được " cất nhắc" vị trí này rồi! là tuổi thọ ở cái công ty ý không cao, chả phải vì e ko có năng lực mà là e ko phù hợp, em không thích cv này! làm j cũng phải có đam mê chứ! thế là e thất nghiệp!!!! Vụ người yêu bạn zai thôi e kể sau!!!


Nếu cho e lựa chọn giưa sống bần hàn mà trong sạch được sống là chính mình với cuộc sống xa hoa đầy lừa lọc, nịnh bợ, vì miếng ăn đánh đổi tự trọng . Em chọn sống bần hàn. Cuộc sống với e đơn giản thế thôi!


Giờ thì e tìm được việc mới rồi. :)) Em bán thực phẩm sạch, tự làm tự ăn chả phải nhìn sắc mặt cha con thằng nào. Coi như e có nguồn thu đủ nuôi mình, nh vẫn chả gọi là có tiền, có công ăn việc làm " ổn định".


Nói về tình yêu! Em từ bé thích xem phim Hàn nên trí tưởng tượng bay cao! toàn mơ mộng hoàng tử đẹp zai nhà giàu, tốt chung thủy... Bọn đấy chắc tuyệt chủng rồi! nhưng e vẫn mơ! Ai đánh thuế e đâu! Khổ nỗi e mê zai đẹp nên những người thích e thì ngược lại hết. Khoản vật chất e ko nói nhưng riêng về ngoại hình thì xấu điên đảo :((


Nhưng xấu không mà tính tốt còn đỡ, đây có a xấu còn đóng vai ác. Tức là tính ko ra gì nốt!! Có a thì tới nhà tán e, thấy đứa hàng xóm sang chơi chuyển luôn sang tán nó, có a chả biết tìm hiểu đâu lại bẩu" nhà e giàu lắm" lấy e Bố e cho nọ cho kia...cũng lao vào trong khi đấy nhà e chỉ gọi là đủ ăn, có dư dả chút xíu :(. Đi chơi với e cứ bảo " a nghe nói nhà e có cái này, cái kia...có phải Bố e sẽ cho e cái này, cái kia..." e cho Quit Game luôn >"