Như các bạn cũng biết không phải tự nhiên một thằng con trai nó tự nhiên làm quen với bạn đúng ko? vì con trai chỉ làm quen với những đối tượng trong tầm ngắm của họ thôi, chứ chẳng ai có thơi gian và tiền của để ngắm tầm bậy (đúng là có vài ông dư tiền và thời gian thì sẽ ngắm nhiều mục tiêu ^^).


Tại sao con gái biết khi đó là người con trai đang tìm hiểu cũng như tán tỉnh bạn thông qua những cử chỉ, nhưng lần hẹn đi chơi... mình nói thật tại sao mấy bạn đó biết vậy và bạn đó không muốn quen hay yêu thì sao ko kiếm cách từ chôi ngay sau khi đã gặp 1-2 lần đây đằng này rủ thì lúc nào cũng đi xong khi ng ta ngỏ ý thì lại cho vào brotherzone và friendzone.


Nói thật những gái đó làm cho con trai mất niềm tin vào con gái càng ngày càng nhiều vì họ sợ cô nào cũng giống cô nào. Các bạn nữ có đọc được bài này thì hãy làm ơn đừng có làm như vậy nữa chẳng vui tẹo nào, cũng là con người với nhau cả thôi đừng kiểu lợi dụng như thế :)