Dạo gần đây chắc mọi người cũng đọc nhiều tin tức. Mình cảm nhận thấy cuộc sống này quá vô thường. Hôm nay chúng ta vẫn có thể bên nhau cười đùa, giận hờn, chia sẻ với nhau mọi thứ, Nhưng ngày mai nào ai biết trước được chuyện gì. Nên hiểu được và tự rút ra bài học cho bản thân. Có lẽ vì cuộc sống cơm áo gạo tiền nên có chút lơ là với người thân. Nhiều khi quên mất chính bản thân mình cũng cần được quan tâm. Hôm nay mình thế này ngày mai làm sao đoán trước. Thời gian hầu hết dành cho gia đình nhỏ của chính mình, hơi ích kỷ phải không? Sau này mình sẽ chú ý hơn nữa, bố mẹ đã vì mình hy sinh quá nhiều mà mình lại như thế. Tệ thật sự. 

Tâm sự lên đây để mong mọi người hãy quan tâm, dành yêu thương cho gia đình, trước tiên là bản thân và con cái