Hary à! mẹ là một bà mẹ đơn thân_ở cái tuổi 24. Sớm quá phải không con? Mẹ và người sau này con sẽ gọi bằng ba cũng từng yêu nhau (mẹ nói là từng yêu) vì tình yêu của mẹ giờ đã chết rồi, giờ chỉ còn tất cả dành cho con. Nói chuyện của Ba và Mẹ ra thì sẽ không ai tin, yêu nhau về ra mắt cũng xin cưới rồi nhưng vì cãi nhau một chuyện nhỏ để rồi tự ái thành chuyện lớn. Mẹ của con sĩ diện nên sẵn sàng giấu tất cả mọi người và nuôi con một mình, hàng đêm mẹ vẫn âu yếm vuốt ve nói chuyện với con, cái cảm giác đó vừa hạnh phúc vừa tủi thân. nước mắt mẹ cứ thế rơi, mẹ biết khóc không tốt cho con, nhưng chỉ có đêm mẹ mới là chính mẹ. Hàng ngày gặp ai mẹ cẫn cười nói, vẫn vô tư coi như không có chuyện gì, ngay cả khi gặp lại ba con thì mẹ vẫn tỏ ra không cần và cứng rắn. Mẹ không biết trên đời này có ai giống mẹ không? ba con nói mẹ cố chấp không biết nhận sai. ừ thì cả đời này tính mẹ vậy rồi nên thôi chưa kết hôn cũng tốt sống với nhau thì cũng tan sớm con ạ! điều mẹ xấu hổ nhất và ăn năn là mẹ không cho con được một gia đình toàn vẹn, con của mẹ giờ đã được 5 tháng, trộm vía con ngày một to mẹ sắp không thể dấu nổi nữa nên mẹ sẽ phải bỏ đi một nơi không ai biết tới mẹ, mẹ cũng sợ vất vả vì mẹ quen được ông bà ngoại con chiều chuộng rồi, nhưng tất cả không thắng nổi sĩ diện của mẹ. Hàng tháng mẹ vẫn đi khám thai đều đặn, mẹ làm xét nghiệm thì kết quả không tốt lắm, mẹ khóc rất nhiều, mẹ không hiểu sao kết quả lại vậy. ngày đêm mẹ cầu trời khấn phật là con của mẹ không sao? mẹ muốn đi chọc ối để chính xác nhưng người ta nói qua tết mới làm. hàng ngày đối diện với lo lắng một mình mẹ sợ lắm, con à con muốn mẹ làm gì cũng được nhưng con hãy khỏe mạnh nhé, chỉ cần sinh con ra có vất vả mấy mẹ cũng chịu được mẹ hứa là không để con phải thua kém ai đâu! con hãy ở lại với mẹ nhé, xin con đừng làm mẹ lo lắng, giờ đây mẹ chỉ có con mà thôi! mẹ yêu con:x:x:x