Chồng à ! Chúng ta đã đi với nhau trên đường đời hơn 800 ngày rồi . Hơn 2 năm qua chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió . Nhưng , tất cả lại khiến chúng ta trưởng thành hơn đúng ko ?


Vợ biết , vợ là người nóng tính , luôn là người châm ngòi cho mọi cuộc xung đột giữa 2 vợ chồng


Vợ biết , vợ là người không khéo léo trong cả cách ứng xử với mọi người và cả trong nội trợ


Vợ biết , chồng là người đàn ông biết nhường nhịn , dù vợ có sai lè ra chồng cũng không đôi co , không phán xét


Chồng là người đàn ông Hoàn hảo từ ngoại hình đến tính cách , bạn bè vợ thường ghen tị bởi vợ đã kiếm đc 1 ông chồng tuyệt vời như vậy . Chồng biết không vợ rất vui vì điều đó . Thật đấy


Chồng là người đàn ông biết chia sẻ việc nhà với vợ , giúp vợ bớt bận bịu và mệt mỏi .


Có lần , vợ bị ốm , chồng lặn lội đội mưa đi mua thuốc ép vợ uống . Rồi đang đêm vợ đói , nhà không có gì ăn , chồng thất thểu 12 giờ đi gọi cửa mua bánh mỳ cho vợ . Vợ chẳng biết nói gì hơn , lúc ấy chỉ cảm thấy niềm hạnh phúc tột cùng khi ko lấy nhầm chồng


Gia đình chồng rất tốt với vợ , ai cũng coi vợ như con cháu ruột . Vợ ốm , mẹ chồng ko cho động vào nước .mọi việc mẹ đều giành làm . Mẹ lo lắng cho vợ chồng mình từng tí .


Cuộc sống giá như cứ viên mãn như thế nếu như vợ chồng mình có 1 đứa con


Vợ có vấn đề . Hơn 2 năm trôi qua mà mọi thứ cứ im lìm . Ai cũng hỏi cái câu muôn đời vẫn thế " có gì chưa ?" Ban đầu vợ cũng chỉ cười ko trả lời , họ biết ý nên lảng sang chuyện khác .


Lâu dần những câu hỏi của họ không còn ý nhị nữa . Họ xoáy sâu vào lòng vợ những nhát dao vô hình " mày tịt à " ? Chồng biết không ? Vợ mạnh mẽ lắm , nhưng mạnh mẽ thế nào đi nữa cũng ko thể ko buồn phiền vì miệng lưỡi thiên hạ


Vợ biết , sau hàng ngàn cái xét nghiệm thì kết quả vợ vẫn có vấn đề . Vợ biết vợ là người có lỗi . Nhưng ... Chồng biết không ? Càng yêu chồng thì vợ lại càng bị dày vò . Nhìn cái cách chồng cưng nựng trẻ con là vợ cũng có thể đoán được nỗi thèm khát có con của chồng đến nhường nào .


Vợ sợ nghe thấy tin đứa bạn mình có bầu , sợ đi ăn thôi nôi đầy tháng , sợ chốn đông người . Vợ ko biêt làm sao để đối diện với cái thực tại nghiệt ngã này đc . Vợ thật hèn nhát !


Chồng à ! Giá như mình đừng bước vào đời nhau chồng nhỉ , nếu như thế chồng sẽ bớt đau khổ hơn bây giờ . Có thể lúc này chồng đang bế đứa trẻ con đáng yêu trên tay cùng nụ cười mãn nguyện vs 1 người đàn bà nào đó


Đêm qua vợ mơ mình sinh ra một đứa con trai . Vợ hạnh phúc lắm , nhưng tất cả chỉ hiện ra chốc lát sau đó lại vụt mất . Vợ tỉnh dậy thấy hụt hẫng vô cùng . Thật bất hạnh khi mơ những giâc mơ đẹp và giật mình nhận ra đó chỉ là mơ chồng ạ .


Hôm qua chúng ta cãi nhau . Vợ tưởng chồng sẽ bỏ mặc vợ . Đêm đến chồng lại vòng tay ôm ghì lấy vợ hôn lên trán vợ . Chồng à , đừng tốt với vợ quá . Nếu không vợ chẳng thể sống thanh thản đc . Vợ cảm thấy có lỗi .


Sắp tới chúng ta sẽ phải trải qua gian nan , khó khăn . Sẽ phải đối mặt với bài toán kinh tế để chữa bệnh . Chúng ta sẽ thành công đúng ko chồbg ? Nhất định rồi . Cố lên .