Gửi chồng nhân ngày 8-3


Người ta hay nói : “Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp”


Nhưng đối với những người Vợ thì Chồng có biết : “Không có người Vợ không biết làm đẹp, chỉ có những người Vợ … sợ tốn tiền của Chồng con mà thôi” ,hi.


Chồng nghĩ xem có đúng không nhé ! Khi còn con gái, đâu phải Vợ không biết làm đẹp cho bản thân, đâu phải Vợ không có việc làm ổn định hay đâu phải Vợ không có bạn có bè để mỗi ngày cafe tán gẫu . Chỉ là từ khi yêu và về chung mái nhà với chồng ,nhất là khi những đứa con chào đời ,cuộc sống của 25 năm từ khi sinh ra của Vợ bị đảo lộn tất cả .


Không thể cách ngày lại đi gội đầu, làm móng 1 lần vì Vợ nghĩ … thôi cắt cụt cái móng cho rồi vì sợ vô tình trúng Con làm Con bị đau, vả lại vị chi cho cái vụ ấy thì mỗi tháng có thể mua thêm trái cây tẩm bổ cho cả nhà.


Thay vì ngày xưa mỗi lần hẹn hò, Vợ lại lung linh với diện mạo rạng rỡ cùng quần áo mới thì giờ lâu lâu chồng lại thấy Vợ tranh thủ lúc con ngủ nới ra nới vô hay thay đổi thêm thắt cho vài bộ đồ cũ , để khỏi sắm đồ ý mà, dành tiền mua quần áo cho con vì con nhanh lớn quá chồng à.


Từ khi thêm đứa thứ 2 thì Vợ tạm nghỉ việc để ở nhà trông con, không phải công việc của Vợ lương ít mà bởi thay vì thuê 1 người giữ trẻ cho rảnh rang thì Vợ quyết định sẽ trở thành osin cho cả gia đình. Vợ nghĩ không ai thương con mình bằng mình , không ai chăm sóc gia đình bằng cả tâm trí lẫn tình yêu bằng mình và nhất là những khoảnh khắc cùng con lớn lên ,Vợ không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào .


Bạn bè thì cứ như Vợ quy ẩn vậy, chỉ lướt face ngó nghiêng một chút khi con ngủ thế là đủ vì thay vì café với bạn bè ,Vợ tự pha cafe cùng con chơi đùa cho tiện cả đôi đường, vừa tiết kiệm nhưng vẫn được thưởng thức café và tán gẫu cùng…. bạn nhỏ ở nhà.


Hy sinh ư, không. Vợ tự nguyện ấy chứ, chắc sự tự nguyện ấy cũng do Chồng tiếp sức đó thôi. Vợ vui vì Chồng cùng cố gắng với Vợ. Nếu được thì Chồng cố gắng thêm chút nữa Chồng nhé, Vợ biết cả tuần vất vả với công việc để Vợ con được sung túc nhưng …thay vì nhậu với bạn bè từ trưa tới khuya thì Chồng cố gắng dành khoảng 2h buổi tối cho Con có được cảm giác đi chơi với ba mẹ nhé, vì Con cũng học hành cả tuần rồi mà, tối cuối tuần nào các con cũng chỉ ở nhà với cái tivi và cái ipad, Vợ và con sao cảm thấy giống cái cảm giác của Mỵ trong tác phẩm Vợ chống Aphủ quá “ Mỵ muốn đi chơi”… hi.


Và khi ở nhà với Con thì thay vì ôm khư khư cái điện thoại để chơi game hay đọc báo thì Chồng hãy chơi với Con ,Chồng nhé. Nhìn 2 Cha Con y chang nhau, cầm cái điện thoại chơi mà Vợ không khỏi lo lắng, thời mình trẻ con hoạt bát bao nhiêu thì thời nay trẻ con lại thụ động bấy nhiêu, phải chăng vì ….đó là bản sao của những bậc cha mẹ thời @?


Vợ không cần Chồng tặng hoa hay trang sức nhân ngày 8-3 đâu, chỉ đơn giản là Chồng về sớm ăn cơm cùng Vợ và các con, được nhìn thấy chồng nô đùa với các con là Vợ hạnh phúc và đó cũng là món quà vô giá mà không phải người phụ nữ nào cũng nhận được đâu Chồng à. Còn về phần Vợ, Vợ vẫn sẽ tình nguyện làm mọi thứ có thể để chăm sóc gia đình và các con tốt nhất có thể, Chồng nhé !