Cứ bảo sinh giờ Dần là sướng mà sao mình cứ long đong lận đận làm sao í. Hik. Nhìn bạn bè xung quang ai cũng đã gây dựng được cái gì đó cho riêng mình. Vậy mà mình thì vẫn cứ phải ngày ngày lướt web, mò mẫm. Nhiều lúc nản ghê gớm. Nhưng mình không cố thì có ai cố hộ mình. Cũng học này, học kia mà giờ vẫn vật vờ trên con đường tìm việc. Công việc hiện tại cho mình nhiều thời gian chăm sóc gia đình, con cái; tội cái là chẳng thấy có tí ti cơ hội nào để phát triển cả. Đôi khi nghĩ có lẽ nào mình đã sai ngay từ những bước chân đầu tiên ra khỏi trường Đại học. Cũng thấy hối tiếc lắm nhưng có cho mình chọn lại mình cũng sẽ vẫn chọn con đường này. Đúng là tự mình làm khổ mình các bạn ạ. Tiếp tục cố gắng vậy. Thầy bói đã phán rùi “34 tuổi con mới khá lên được”. Nhưng mà bao giờ cho đến 34???