Tôi không thể hiểu được tình yêu là như thế nào, bởi vì nó có muôn vàn ý nghĩa khác nhau. Tôi cũng không hiểu được tính cách của một người như thế nào nữa, vì nó thay đổi một cách chóng mặt, khiến tôi cảm thấy mình không đáng được người ta bận tâm đến. Chúng ta khi yêu sẽ nghe được những câu nói quen thuộc như: " Anh sẽ yêu em suốt đời", " em sẽ chờ anh",... thật nực cười, thời gian sẽ đánh vào trái tim của mình thật đau nếu tin vào những lời nói suông như thế này. Gặp được nhau chưa chắc đã yêu nhau, yêu nhau chưa chắc đã đi cùng nhau.
Tình yêu có thể thay đổi tâm trạng của mình bất cứ lúc nào. Nhưng khi cãi vã, bạn sẽ thấy bầu trời hôm nay là một màu đen. Bây giờ để gặp được một người thật sự yêu mình rất khó, vì lòng người ngày càng giống như một trái bom nổ chậm, nó có thể nổ bất cứ lúc nào nếu nó muốn. Gặp và yêu một người không dễ nên biết trân trọng nhau, đôi khi cãi vã là chuyện bfnh thường. Nhưng cãi xong rồi thì trở về bên nhau, đừng vì cái tôi của mình mà đánh mất ngươi yêu mình thật lòng.
Tính cách của bạn có thể khó chiều, nhưng hãy thay đổi bản thân dần, vì nếu người yêu bạn thật lòng mà cũng rời đi vì không chịu được tính cách ngang bướng đó, thì sẽ chẳng có ai chịu được đâu. Gặp được nhau không dễ, nên hãy yêu thương nhau khi còn có thể. Đừng vì một lí do không chúnh đáng mà cả hai phải rời xa nhau. Học cách tha thứ khi người kia mắc lỗi, và học cách xin lỗi khi mình làm sai.

